Theo bài đăng trên mạng của cô gái Đài Loan, cô và bạn trai có mối quan hệ tình cảm ổn định trong suốt 4 năm qua. Cả hai đã luôn chia sẻ các khoản chi phí, kể cả việc mua những món đồ nhỏ nhặt như nước đóng chai. Cô cho biết cô tôn trọng thái độ đối với chuyện tiền nong của bạn trai và thấy ổn với cách cả hai quản lý tài chính.
Vào ngày cầu hôn, cô gái được người yêu tặng một chiếc nhẫn kim cương trước sự chứng kiến của những người bạn. Hành động này thực sự khiến cô cảm động.
Tuy nhiên, lúc về nhà, bạn trai nói rằng chiếc nhẫn có giá 150.000 nhân dân tệ (4.900 USD) và đề nghị cô chuyển cho anh ta một nửa, tức 75.000 nhân dân tệ. Lúc cô thắc mắc về khoản tiền này, anh chàng đáp hôn nhân là chuyện giữa hai người, vì thế, mọi thứ cần được chia đều.
Kể từ đó, mối quan hệ của đôi nam nữ trở nên xấu hơn. Chàng trai không còn đề cập đến kế hoạch "chia sẻ chi phí" và cô gái cũng không đeo chiếc nhẫn cầu hôn được anh tặng.
Bài đăng của cô gái trên diễn đàn Dcard nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được hơn 2.300 bình luận, phần lớn chỉ trích cách hành xử của chàng trai. "Những người đàn ông không đủ khả năng chi tiền cho bạn thì ngay từ đầu, họ thực sự đã không muốn có bạn", thành viên bình luận.
Trong khi đó, số khác nhận định rõ ràng sự việc này cho thấy chàng trai sẽ muốn "cưa đôi" mọi thứ với bạn gái mình trong suốt mối quan hệ này, vì thế cô nên suy nghĩ lại về việc kết hôn. "Anh ta chọn chiếc nhẫn đính hôn, chọn giá tiền, bạn hoàn toàn không có sự lựa chọn nào trong việc này. Thế rồi sau khi được cầu hôn, bạn lập tức ôm khoản nợ 75.000 tệ", một người bình luận.
"Liệu sau này cô có phải trả tiền để sinh con không? Chi phí của các lần khám thai, nhập viện và các khoản tiền phải chi tiêu hàng tháng? Thế còn sự khó chịu khi bầu bí, hình dáng cơ thể thay đổi, những cơn đau đẻ và cho con bú sau khi sinh thì sao? Liệu anh ta có quy đổi tất cả những điều đó thành tiền cho cô không?", một người khác ý kiến.
Hầu hết tin nhắn cô gái nhận được đều khuyên cô hãy trả lại chiếc nhẫn cho người yêu và "đá" anh ta đi.
Hướng Dương (Theo SCMP)