Hùa theo Kiên, Giang, cậu bạn trong nhóm lên tiếng: "Hôm vừa rồi tôi ngồi với thằng bạn nó thú thật là không hiểu sao thả cửa đến một năm nay mà vẫn "im hơi lặng tiếng". Nó cũng muốn cưới nhưng mà còn e ngại cái khoản đó không ổn, nên hoãn đi hoãn lại".
Ảnh minh họa. |
Giang vừa nói xong, cả bọn "4 chàng lính phòng không” cùng chạm cốc: "Chúc cho tất cả chúng ta tậu được cả trâu cả nghé cùng một lúc".
Không "to mồm" như Kiên và Giang, Bình chỉ biết ngồi im. Anh đang mất ăn, mất ngủ vì yêu nhau được 3 năm, cả hai đều muốn tiến đến hôn nhân nhưng bố mẹ anh không đồng ý.
Hai cụ chê người yêu anh nhỏ bé, gày gò, "trông như con cá rô đực thì khó có bầu". Thuyết phục mãi chẳng xong, Bình đành đề ra chiến dịch "có trước" để các cụ không muốn cũng phải đồng ý.
"Lao động" không biết mệt mỏi trong một năm mà tin vui vẫn chưa đến. Lo sợ vô sinh nên Bình dùng dằng không cưới. Cũng chính vì chuyện này mà không ít lần hai người đòi chia tay.
Chiến lại rơi vào một hoàn cảnh khác, dù yêu nhau được 4 năm nhưng Yến, người yêu anh lại kiên quyết là không đi quá giới hạn mà để dành đến đêm tân hôn. Mấy cậu bạn rỉ tai phải "thử máy" trước nếu có trục trặc là dừng luôn không thì khổ nhưng chuyện ấy với anh như "lấy sao trên trời". Không còn cách nào khác, anh gợi ý để Yến đi khám sức khoẻ trước khi cưới thì cô làm mình làm mẩy giận dỗi và kiên quyết không đi.
Chuyện "ăn cơm trước kẻng" không còn xa lạ gì trong xã hội hiện nay, hiện tượng nạo hút thai gia tăng nhanh chóng, cùng với đó kéo theo hàng loạt các vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục. Chính vì vậy, xuất hiện tâm lý cảnh giác, "làm trước cho chắc ăn" là điều dễ hiểu.
Theo chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình công ty An Việt Sơn thì tâm lý muốn có con rồi mới cưới đó là biểu hiện sự thiếu tự tin và tin tưởng vào người bạn đời và vào chính mối quan hệ đó. Chính vì vậy khi quyết định tới việc có con rồi mới cưới cũng nên xem xét đến các yếu tố thuận lợi và bất thuận lợi khi có đứa trẻ ra đời mà lại chưa có một tổ ấm thật sự. Đứa bé sinh ra cần phải được nuôi dưỡng trong một gia đình vững chãi, như vậy mới phát triển bình thường được.
Ngọc Minh