Bị bắt "nóng" trong lần gây án thứ hai, quá trình điều tra, chân tướng và "thành tích" của Nguyen Mark Joseph (còn gọi là Khánh, 35 tuổi) dần sáng tỏ.
Hắn là con út trong gia đình có 5 anh em. Tuy cha mẹ luôn tạo điều kiện đầy đủ cho con cái nhưng Khánh không chịu đèn sách mà chỉ thích tụ tập ăn chơi với các băng nhóm "lề đường" nơi đất khách. Cũng bởi không muốn rành buộc nên dù đã lớn tuổi nhưng anh ta chưa từng lập gia đình. Chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bà con, bạn bè.
Muốn có tiền tiêu xài và "chơi" ma túy, giữa năm 2007, Khánh gia nhập băng nhóm tội phạm tại thành phố Houston và tiểu bang Louisiana để sản xuất và bán ma túy tổng hợp MDMA và Ecstasy.
Nhằm che giấu hành vi phạm pháp, Khánh mở một công ty riêng để cất giấu và giao dịch các thương vụ về ma túy. Sau một thời gian “làm ăn”, cảnh sát phát hiện đường dây ma túy này nên Khánh đã nhanh chóng trốn sang Việt Nam.
![]() |
Hải và Khánh "Việt kiều" thực hiện hai vụ cướp vàng bằng ôtô theo kiểu tội phạm nước ngoài. Ảnh: Ngọc Văn. |
Cuối năm 2009, Phó Chánh án bang Texas công bố lệnh truy nã quốc tế không hạn định đối với Nguyen Mark Joseph về hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy. Theo luật Hoa Kỳ, hình phạt cao nhất cho Nguyen Mark Joseph là 40 năm tù.
Khi về Việt Nam, gã Việt kiều này đội lốt một doanh nhân, thuê nhà đường Hai Bà Trưng (TP HCM) để mở công ty chuyên nhập khẩu rượu vang từ các nước châu Âu về Việt Nam và Trung Quốc. Khánh nhanh chóng kết bạn với một người họ hàng thông gia là Nguyễn Phước Hải (34 tuổi)
Thời gian này Hải làm đầu bếp cho một khách sạn lớn tại Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Mỗi lần Khánh ra Bình Thuận chơi đều rủ người bạn đầu bếp đi cùng. Vì vậy địa hình nơi đây đối với hai người thuộc "như lòng bàn tay". Một thời gian sau, Hải nghỉ nghề nấu ăn và chuyển về TP HCM với vợ con.
Quen với kiểu sống bên Tây, Khánh thường thuê ôtô xịn để đi lại cho giống một doanh nhân thành đạt. Nhiều đêm, gã đi chơi tụ tập với bạn bè đều là con nhà đại gia để “đốt tiền” trong những quán bar, vũ trường nổi tiếng của Sài Gòn. Sau những cuộc ăn chơi, số tiền mà Khánh kiếm được từ những phi vụ buôn bán ma túy tại Mỹ cũng dần cạn kiệt.
Từng là một trong những tên có “số má” trong nhóm xã hội đen ở Mỹ nên Khánh cũng có những suy nghĩ táo tợn về những “phi vụ làm ăn”. Gã Việt kiều một vài lần ra Bình Thuận chơi cũng đã để ý đến các tiệm vàng lúc vào đổi đô-la. Anh ta thấy các nơi đều không có bảo vệ hay hệ thống an ninh. Túng quá hóa liều, Khánh nảy sinh ý định tấn công các cửa hiệu để cướp vàng.
Khánh rủ thêm Hải và được người bạn này đồng ý. Để thực hiện kế hoạch, hai tên này rủ thêm người bạn quen trong một lần đi bar là Bùi Trung Kiên (26 tuổi, ngụ quận 1).
Nhóm này đã lên kế hoạch chi tiết, từng đường đi nước bước theo kiểu “đánh nhanh, rút gọn” và không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Trước khi thực hiện, Khánh và Hải mua súng giả và một số vũ khí như roi điện và búa. Ngoài ra, bọn chúng còn quyết định trộm một chiếc ôtô để đi gây án, đồng thời thuê thêm xe Innova cùng ra Bình Thuận để thực hiện cướp tiệm vàng.
![]() |
Tủ đựng vàng bị nhóm Khánh đập vỡ rồi gom vàng. Ảnh: NV |
Trưa 2/6, Khánh lệnh cho Kiên lái xe trộm được chạy theo quốc lộ 55 từ hướng Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) ra La Gi (Bình Thuận) để tránh bị camera của Trạm thu phí Sông Phan (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) ghi hình. Sau đó men theo đường ven biển để ra Phan Thiết. Để chuẩn bị thoát thân sau khi cướp, gã Việt kiều gửi xe Innova vào nhà một người dân ven quốc lộ 1A rồi dùng ôtô trộm được đi gây án.
Tối cùng ngày, cả nhóm bịt mặt chạy xe tới tiệm vàng Hoàng Kim (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) để ra tay. Những tên cướp khống chế chủ tiệm vàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính, gom vàng rồi lên xe chạy trốn. Đi được chừng 20 km, Khánh quyết định dừng lại đốt ôtô ăn trộm để phi tang rồi lên chiếc Innova phóng về TP HCM chia nhau số vàng cướp được.
Một cán bộ điều tra Công an Bình Thuận cho biết, có tiền, Khánh lại ăn chơi theo kiểu Tây, hàng ngày chạy xế hộp xịn và đi vũ trường, xài hàng cao cấp. Sau khi tiền đã cạn mà không thấy công an “sờ gáy”, Khánh nghĩ mình đã “cao tay” hơn cả cảnh sát nên tiếp tục rủ Hải cùng Nguyễn Bảo Quốc (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Huỳnh Quốc Thái (23 tuổi, quận Bình Thạnh) thực hiện "phi vụ" hai.
Ngày 14/10, bọn Khánh lại tìm đến thị trấn Chợ Lầu để ra tay. Thấy tiệm vàng Thu Thành khá lớn lại không có bảo vệ nên Khánh cùng đồng bọn bịt kín mặt xông vào dùng hung khí và bình xịt hơi cay tấn công những người có mặt bên trong để cướp vàng. Vụ cướp diễn ra khoảng 3 phút, cả nhóm lên ôtô phóng đi.
Khi bị hàng chục cảnh sát dùng xe đặc trủng bao vây truy bắt, biết khó có thể thoát thân nên Khánh đã lệnh cho đồng bọn ôm vàng xuống xe để chạy trốn và hẹn gặp nhau ở TP HCM. Hắn tiếp tục phóng ôtô trên quốc lộ 1A về phía Nam để nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt. Chiếc xe của Khánh không may tông chết một người đàn ông nên bị lật khiến hắn bị bắt giữ. Những tên cướp còn lại cũng dần sa lưới nhưng số vàng tang vật vẫn chưa tìm thấy.
Đại tá Nguyễn Đắc Minh (Trưởng phòng PC45, Công an Bình Thuận) cho biết, mặc dù đã tổ chức lặn tìm, quần nát một đoạn sông Lũy nơi nghi can Thái khai đã ném 32 lượngvàng xuống nhưng vẫn chưa tìm thấy. Song cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh với bọn cướp để tìm bằng được số vàng này.
Đại tá Minh cũng cho biết, ngoài tội "cướp tài sản", công an Bình Thuận đang củng cố hồ sơ để khởi tố bọn Khánh về các hành vi khác như: "trộm cắp tài sản", "hủy hoại tài sản".
Ngọc Văn