Nạn nhân vô danh đang được chăm sóc tại bệnh viện Chợ Rẫy. |
Xét nghiệm bằng CT scanner thấy có tình trạng máu tụ, dập não. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và sau đó chuyển đến Khoa hồi sức cấp cứu ngoại thần kinh. Trong quá trình điều trị vẫn hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh nhân rất yếu, có nguy cơ tử vong.
Chị Tuyết, chuyên viên một công ty nước ngoài kể: “Tôi đang chạy xe ngay bùng binh Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai thì thấy vướng phía bánh sau. Dừng xe, quay lại thì thấy một thanh niên đang cố gỡ bánh xe trước khỏi đồ để chân phía sau xe tôi. Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng động vang lên từ khoá treo túi trước xe, nhìn lại tôi thấy một người phụ nữ đang cầm túi xách của tôi. Cô ta kêu to “xong rồi”, người thanh niên rồ ga chạy. Mọi chuyện xảy trong tích tắc khiến tôi không kịp kêu lên” Chuyện xảy ra vào lúc 13h30, lúc ấy đừơng phố không nhiều xe.
Không diễn kịch, bày trò mà ra mặt cướp giật, đó là trường hợp xảy ra với chị Hoàng Xuân, ngụ ở Tân Bình. Chị kể: “Tôi đang đi trên đường Âu Cơ thì bị hai thanh niên giật mất túi xách để ở sàn xe Attila. Chiếc xe bị mất đà, khiến tôi té chúi nhũi, không đứng dậy nổi. Người đi đường thấy thế la lên: “cướp, cướp…”. Chúng bỏ chạy, cầm theo chiếc túi trong đó có 3.000 USD, điện thoại di động và vé máy bay đi Trung Quốc. Mất vé máy bay, tôi bị phạt 5% tiền vé, hôm sau vẫn đi công tác nhưng đi cà nhắc!”.
Chị Kim Trí, ngụ ở quận 10, hai vợ chồng trên đường vào thăm mẹ nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy thì bị giật túi xách: “Tôi ngồi sau, vai đeo túi, chúng rồ xe chay ngang, đã thấy túi nằm trong tay tụi nó. Tôi té dưới đất, mắt, mũi tay chân xây xát cả. Chồng tôi chỉ kịp kêu một tiếng “cướp” là đã không còn bóng dáng bọn nó".
Trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, trong khi dừng lại mua khẩu trang, chị bán hàng nhắc nhở: “Túi xách cô phải treo móc kỹ lưỡng chứ dạo này tụi giật túi xách nhiều lắm. Ngồi đây bán mà nhiều khi muốn đứng tim luôn, chúng thường giật lúc ít xe đi lại, khoảng 7h, 12h, 19h. Nhiều người té, bị thương phải chở đi bệnh viện".
Bác sĩ Nguyễn Hữu Minh, khoa ngoại thần kinh bệnh viện 115 cảnh báo: “Tỷ lệ phụ nữ bị giật túi xách phải nhập viện điều trị thường tăng cao vào dịp lễ tết”. Ông cho biết vừa mới phẫu thuật ráp sọ cho một bệnh nhân bị giật túi xách, té ngã và bị máu tụ trong não. Bệnh nhân khoẻ, không có biến chứng. Nạn nhân cho biết: trong chiếc túi không có gì ngoài chiếc áo mưa.
Đáng tiếc hơn cả là trường hợp chị V., bị nạn trên đường Điện Biên Phủ. Chị bị giật túi nhưng do sức kéo quá mạnh khiến chị ngã đập đầu xuống đường và mất trên đường chuyển viện
Đang khoẻ mạnh mà bị mất sức khoẻ, thương tật, tàn tật thì thật là đáng tiếc, vì vậy việc phòng từ xa cần đặt ra. Anh Vỹ (quận 1) sau khi thăm một chị bạn phải nằm viện vì bị giật túi xách, đã về làm ngay cho vợ hai móc khoá hai bên xe gắn máy để vợ móc túi. Anh cũng mua cho vợ một chiếc túi, anh nói: “Hai móc khoá để chúng thấy vướng, mất thời gian mà kiếm “con mồi“ khác. Còn chiếc túi thì “lô ơi là lô”, nhưng thà thế còn hơn lọt vào tầm ngắm của bọn giật dọc”.
Chị Yến Ngọc (quận Tân Bình), giáo viên dạy Anh văn, đã một lần bị giật túi xách nhưng may mắn không sao, nói về kinh nghiệm phòng tránh bọn cướp giật: “Bọn chúng bám theo xe và nhanh như chớp chúng chuyền nhau túi xách tôi để ở giỏ xe. Do phải thường xuyên ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm để tập yoga, hoặc đi dạy về tối nên sau lần mất của ấy, tôi cẩn thận hơn. Giỏ xách tôi dùng không lựa loại đắt tiền mà là loại nhựa trong, có thể nhìn thấu những gì bên trong để chúng khỏi để ý. Tiền bạc, giấy tờ để trong túi quần hoặc túi áo khoác".
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)