![]() |
Chân dung "má mì" Phương. |
>>Đường dây gái gọi 100 USD
>>Chuyển giới tính vẫn giá trăm đô
Một tình tiết bất ngờ được chính người trong cuộc xác nhận là: cách vài giờ trước khi bị sa lưới, má mì Phương (tức Chu Hoàng Thảo Bảo Trâm, 29 tuổi, quê Bình Dương, trú phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã bị ghi hình.
Khi ấy, khoảng hơn 15h ngày 3/ 4, Phương vừa tiếp khách xong và ngồi tại tiền sảnh khách sạn V. (khu bờ kè, cạnh chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh). Có lẽ vị khách làng chơi sau khi được Phương phục vụ đã không được toại nguyện vì "nhầm" hàng, phải trả giá cao (1 triệu đồng) cho lần đi, nên vừa xuống sân khách sạn anh này đã vội lấy xe phóng đi với vẻ mặt căng thẳng và bực bội.
Hồ sơ trinh sát cho thấy, Phương là cô gái quê trưởng thành ở Bình Dương. Do dáng dấp cao (1m60), thân hình mảnh khảnh nên giới ăn chơi đã "nhầm hàng" là người mẫu. Khi mới xuống Sài Gòn, Phương làm nghề bán bia ôm.
Một thời gian, cô ta được một khách làng chơi bao và hai người có với nhau một đứa con thì chàng "quất ngựa truy phong". Phương phải bươn chải, tiếp tục con đường "buôn hương bán phấn".
Gia nhập đường dây gái gọi, chẳng bao lâu Phương đã đút kết được một số kinh nghiệm để nuôi mộng làm má mì. Cứ gặp "đồng nghiệp" đi khách cùng là Hương xin số điện thoại để khi có khách quen là gọi "hàng" liền.
Như lời khai của H. (tức N., Vũng Liêm, Vĩnh Long), "người đẹp" bị bắt trong đêm 3/4, cách đây vài tháng, Phương gặp và làm quen với H., sau đó xin số điện thoại di động rồi rủ rê H. vào đường dây mại dâm của mình.
Cứ kiểu tiếp xúc tìm kiếm "hàng" như vậy, chẳng mấy chốc đường dây của Phương có trên dưới 20 người đẹp sẵn sàng chờ cuộc gọi của khách.
Khi biết khách đã bỏ đi mà chưa thanh toán tiền thuê phòng, cô ta rủa: "Thằng này keo kiệt, có 60.000 đồng mà cũng chẳng trả". Nói xong rút điện thoại truy gọi anh kia. Chẳng biết đầu bên kia nói gì nhưng lập tức khuôn mặt của cô ta giãn ra và cười như reo: "Ok, Ok để em trả cho. Lần sau anh nhớ đền em gấp hai đó nha".
Sau khi trả tiền phòng, Phương lại bấm điện thoại: "Em có nhà không? Có giày cao gót không? Tí xíu đi tiếp khách với chị. Có khách ở Hà Nội vào, họ cần dáng cao. Đi xong về liền, giá 1 vé (100 USD).
Sau đó chừng vài giờ, tú bà Phương cho "đổ hàng" xuống khách sạn Quang (số 19 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1) và các trinh sát của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phía Nam) phối hợp cùng công an quận 1 ập vào.
Trong nhóm 4 "người đẹp" bị bắt quả tang bán dâm, có một người tên V. vừa qua Thái Lan chi 20.000 USD để giải phẫu chuyển đổi giới tính nam thành nữ.
Một cô gái khác là H. trông bên ngoài có nét hiền thục như nai tơ nhưng thực tế lại được xếp vào loại đẳng cấp của giới "gái gọi". Cô này thuê hẳn một căn nhà trong khu Bàn Cờ, quận 3, có cả một người làm để phục vụ cơm nước, giặt giũ, là lượt.
Xung quanh H. có ít nhất ba người đàn ông bao bọc. Công việc của H. chỉ là phân khúc thời gian sao cho hợp lý và khi rảnh khách cần "hàng". Nhưng H. chỉ đi khách để…giải trí, chứ không cần khoản tiền lớn lắm.
Đêm xuống, cô gái này đốt thời gian trong vũ trường và thỉnh thoảng chán ánh đèn màu thì cùng bàn bè thuê phòng "bay" (thuốc lắc). Những "đồng nghiệp" của H. hầu hết là dân "hi-fi" (vừa quan hệ nam, vừa quan hệ nữ).
(Theo Tiền Phong)