Trần Tất Vương 26 tuổi từ bé đã được một đôi vợ chồng ở Thái Bình nhận làm con nuôi. Học xong lớp 6, Vương không đến lớp nữa. Lớn lên, anh ta không có nghề nghiệp và sống lang thang nay đây mai đó, không ở với bố mẹ nuôi hàng ngày. Vương đã dùng thủ đoạn lừa trẻ nhỏ để lấy xe đạp, đem bán lấy tiền tiêu xài.
Đầu giờ chiều ngày 23/5, Vương gặp bé Đặng Hữu Khánh (12 tuổi, ở thôn Bình Trù, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội). Thấy gã thanh niên mặt mũi đen xạm, đứng giữa trời nắng, bé Khánh đã cho đi nhờ xe đạp. Qua vài câu chuyện, Vương biết cậu học sinh đang đi mua cần để câu cá. Cùng đi lúc đó có em họ của Khánh.
Vương cũng giả vờ mua đồ câu cá rồi nhờ Khánh chở đi chỗ khác lấy tiền. Từ xã Dương Quang, Vương thay lái, chở cậu bé đi lòng vòng đến khu vực hồ Gia Thụy, quận Long Biên cách nhà Khánh cả chục cây số. Anh ta để bé trai đứng ngoài đường chờ, rồi đem chiếc xe đạp mini bán được 350.000 đồng. Hành vi của Vương bị anh xe ôm phát hiện. Gã này đã phải lấy lại chiếc xe và cùng bị hại về thôn Bình Trù làm việc.
Trong khi đó, thấy cháu về báo Khánh bị một thanh niên đưa đi, cả gia đình anh Khang - bố của Khánh huy động khá đông người đi tìm. Sợ việc trở nên căng thẳng vì cùng thời gian này, cả thôn đang lo lắng về tin đồn trẻ em bị bắt cóc lấy nội tạng. Khi thấy anh xe ôm đưa Vương và cháu Khánh về, làng xã kéo đến hàng nghìn người. Họ xông vào đánh gã thanh niên “bắt cóc trẻ em”.
![]() |
Vương với vết bầm tím trên mặt vì bị người dân quá khích lao vào đánh. |
Hơn 100 cảnh sát huyện Gia Lâm, công an thành phố Hà Nội và các lực lượng quân đội… được huy động đến để tuyên truyền, giải thích và giải tán đám đông. Có nhiều người quá khích một mực đòi chính quyền giao “tên bắt cóc” để “xử lý”. Đến 1h45 ngày 24/5, cảnh sát mới giải tán được cả nghìn người hò hét trước UBND xã Dương Quang. Vương được đưa về Công an huyện Gia Lâm.
Ngay trong ngày 25/5, Vương khai nhận đã gây ra hàng chục vụ lừa lấy xe đạp của trẻ em tuổi từ 10 đến 12. Địa bàn gây án của gã thanh niên có một tiền án về tội trộm cắp chủ yếu ở Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Gia Lâm. Trong đó, chỉ riêng ở Thái Bình, hắn đã thực hiện trót lọt tới 11 vụ lấy xe đạp của trẻ, Hải Dương là 3 vụ.
Vương thường dùng thủ đoạn đi nhờ xe rồi điều nạn nhân tới các nơi vắng vẻ như cánh đồng, cạnh con mương, mép sông. Sau đó, hắn trói các bé bằng dây đủ loại nhặt được trên đường đi. Có vụ, Vương xé cả áo phông của các cháu rồi trói chân, tay, bịt miệng giữa cánh đồng vắng. Có cháu còn bị rơi xuống mương nước nhưng may là nước nông nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Một điều tra viên Công an Gia Lâm cho biết, không như vẻ ngoài ngờ nghệch “đao đao”, Vương khá thông minh và nhớ từng chi tiết các vụ án đã gây ra. Hai vụ mới nhất Vương thực hiện ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh là vào ngày 15-21/5 vừa qua. Anh ta kể khá tỉ mỉ về mặt nạn nhân, loại xe đạp, màu và cả đềcan dán trên xe. “Anh ta lẻo mép thế nào mà khiến cả một bà cụ ở Thái Bình cho ngủ nhờ rồi lấy trộm tiền, xe đạp và biến mất”, điều tra viên này cho biết.
![]() |
Người dân các thôn ở Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội vẫn xôn xao tin đồn bắt cóc trẻ em. |
Chiều qua, phóng viên Ngoisao.net đã tới nhà bé Khánh - nạn nhân bị lừa lấy xe đạp. Bé trai lớp 6 khá ổn định về tâm lý. Anh Khang cho biết, ngay hôm con trai được đưa về, cháu vẫn ngủ ngon và không mộng mị gì sau hơn 4 tiếng đi theo Vương: “Cháu hiền lành, hay thương người nên đã giúp đỡ Vương. Gia đình có hỏi chuyện sao không xuống xe, cháu chỉ im nhưng chúng tôi đoán cháu sợ mất xe về nhà bị mắng”. Tuy nhiên, cả anh Khang và một số người dân trong thôn Bình Trù vẫn cho rằng con trai bị bắt cóc. Nhiều gia đình không dám cho trẻ đi chơi và luôn đưa đón con đi học.
Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Gia Lâm cho biết, Vương không phải là kẻ bắt cóc trẻ em. Việc người dân có thái độ bất bình, quá khích vì trước đó đã bị ảnh hưởng bởi tin đồn trẻ bị bắt cóc lấy nội tạng ở thôn Lở, thôn Hàn thuộc xã Đặng Xá.
Liên quan đến việc một số người dân có hành vi quá khích, dùng gạch đá ném vào UBND xã, xe cảnh sát làm hư hỏng và gây thương tích cho 4 cán bộ rạng sáng 24/5, ông Quân cho biết đã bắt giữ 7 người, cho tại ngoại một học sinh cấp 3. Họ sẽ bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ.
Việt Dũng