Mọi người nghĩ về bạn:
Đam mê, giàu trí tưởng tượng, có tố chất lãnh đạo, nhiệt tình, năng động, vui tính.
Bạn nghĩ về mình:
Thích tỏa sáng, nổi bật, muốn được chú ý, thường cảm thấy bất an, muốn nhận được lời khen, sự khích lệ.
(Những) người yêu nghĩ về bạn:
- Khó hiểu, khó tính và khá thất thường, lúc nóng lúc lạnh.
- Đối với người mình thích, bạn không bạo dạn như ngày thường, có xu hướng yêu thầm.
- Hay chạy trốn, không dám đối diện với cảm xúc thật.
- Bạn rất thụ động, muốn người khác phái phải chủ động với mình.
- Bạn không phải người háo sắc. Bạn yêu ai đó vì cảm xúc, chứ không phải vì vẻ ngoài hay địa vị, tiền bạc.