Bà Vui bán quán nước ngay đầu con đường trước UBND xã Trung An than thở: “Không biết rồi đây, ai còn dám đến xã Trung An để dựng vợ gả chồng nữa không?”.
Bà Vui lẩm nhẩm liệt kê danh sách những người hiện đang cư ngụ trong xã đã từng có quan hệ tình dục với cô Thu. “Hồi chưa phát bệnh, nó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, mỗi khi nhậu vào ai có nhu cầu giải quyết thì được... đáp ứng ngay”. Chạy dọc tuyến đường xuyên xã, hỏi bất cứ một người dân nào thì họ cũng đưa ra những lời nhận định na ná giống như bà Vui.
Lần tìm được bà Giang, người từng chăm sóc cho cô Thu những ngày cô còn trên giường bệnh. Bà Giang khẳng định, trong suốt một tuần nằm chờ cái chết, cô Thu đã kể cho bà nghe tất cả những việc làm của mình trước đó, từ hút chích đến bệnh AIDS rồi làm gái bán dâm. Mọi chuyện riêng tư, cô Thu đều tâm sự riêng với bà. Bà Giang cũng đưa ra một danh sách dài khoảng hơn chục người trong xã mà cô Thu còn nhớ “đã có ít nhất một lần quan hệ” với cô.
Bà Giang đã dẫn ra sự suy sụp tinh thần và sức khỏe một cách nhanh chóng của từng người mà cô Thu để lại. Anh Lâm., nhà gần cô Thu trước đây nặng trên 70 kg nhưng chỉ qua 3 tháng đã sụt giảm còn khoảng 50 kg. Để trấn an dư luận, anh Lâm nói với mọi người rằng anh đang bị ung thư.
Còn anh An sau khi đi xét nghiệm thì về nhà bỏ vợ, con ra đi từ hơn 3 tháng nay. Anh Châu sau khi xét nghiệm về, từ một thanh niên chăm chỉ làm ăn bỗng trở thành người ăn chơi lêu lổng, suốt ngày chỉ biết đập phá. Anh Hà trở thành người sáng xỉn chiều say…
Không chỉ dừng lại ở đó, mà các xã lân cận khác như Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Hòa Phú… cũng nháo nhào về cái chết của cô Thu. Anh Phương ấp 10, xã Tân Thạnh Đông cho biết, sau cái chết của cô Thu đám thanh niên trong xóm kéo nhau đi xét nghiệm.
Bác sĩ Nguyễn Tấn Chiến, Phó trạm y tế xã Trung An thừa nhận, cái chết của cô Thu đã làm xôn xao dư luận. Nhiều tháng qua, trạm y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng của xã liên tục tuyên truyền cổ động về cách phòng chống HIV, AIDS và vận động thanh niên có nghi ngờ đi xét nghiệm. Bác sĩ Chiến cũng cho hay, trong danh sách mà cô Thu để lại, trạm y tế đã vận động những người này đi xét nghiệm và kết quả đã có 3 người được báo tin bị nhiễm HIV dương tính và số còn lại thì giấu luôn kết quả xét nghiệm.
Trạm y tế đã đưa danh sách những người bị nhiễm HIV sang UBND xã Trung An để tư vấn. Ông Phạm Văn Út, phụ trách Ban phòng chống tệ nạn xã hội xã Trung An lại cho rằng hiện nay, sau khi vận động thanh niên trong xã đi xét nghiệm đã có 8 người được xác định là bị nhiễm HIV dương tính.
Điều đáng lo ngại là còn khoảng 8 người cũng có giấy chứng nhận từ Bệnh viện Nhiệt đới đưa về nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ. Do địa bàn rộng, dân nhập cư nhiều, nên có thể đây là những người biết đã bị nhiễm nên chuyển đi nơi khác.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)