![]() |
Vừa là cha, vừa là thầy, Bush cha luôn dành cho con trai những tình cảm thân thương nhất. Ảnh: AFP. |
Tổng thống Bush tâm sự, trong suốt 8 năm đương nhiệm, ông đã nhận được tình cảm yêu thương của người cha 84 tuổi: "Có thể bạn có nhiều người tư vấn nhưng hiếm có ai đó nhấc điện thoại lên và nói rằng 'ta yêu con, con trai ạ' hoặc 'đợi ta một chút nhé'. Tôi luôn cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu khi được nói chuyện cùng cha".
Với kinh nghiệm lãnh đạo nước Mỹ từ năm 1989 đến năm 1993, Bush cha trở thành người tư vấn và người thầy nghiêm khắc chỉ bảo cho con trai mình. Khi được hỏi cảm thấy thế nào về nhiệm kỳ tổng thống được xem như thất bại thảm hại chỉ với 27% số phiếu ủng hộ của con trai, Bush cha đã có lời phán quyết ngắn gọn và mang tính tích cực.
Lấy cuộc tấn công ngày 11/9 để minh họa cho lời nhận xét của mình, người cha này nói: "Tổng thống Bush đã phải qua một kỳ kiểm tra không giống bất cứ một tổng thống nào khác và con trai tôi đã vượt qua được kỳ kiểm tra đó".
Theo Telegraph, vợ chồng ông chủ tòa Bạch ốc đang chờ đợi để quay về Texas sau ngày 20/1 này. Tại đây, ông Bush sẽ làm công việc giám sát xây dựng thư viện tổng thống và học viện Tự do tại đại học Southern Methodist ở Dallas.
Kế hoạch viết sách sau khi lui về hậu trường của Tổng thống Bush cũng đang được lên kế hoạch. Ông Bush tâm sự, qua cuốn tự truyện của mình, ông muốn mọi người biết việc đưa ra các quyết định quan trọng trong những thời điểm nhạy cảm khó khăn như thế nào, nhất là sau vụ tấn công khủng bố năm 2001.
Bình Minh