![]() |
Lễ tang của Le kéo dài gần hai tiếng tại nhà thờ ở thành phố Fairfield. Ảnh: Le Family. |
Hàng trăm người đã kéo đến nhà thờ Holy Spirit để nói lời vĩnh biệt Le. Cha Le, ông Michael Downey, vẫn chưa muốn tin sự ra đi đột ngột của con gái. Với ông, cảm giác ấy là nỗi đau đớn nhất từng trải qua. Người cha này nói rằng, cái chết của Le giống như một luồng ánh sáng vụt qua.
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Solano, Tiến sĩ Jowel C. Laguerre, cũng tới dự lễ tang cựu học sinh mình và bày tỏ sự thương xót cô nữ sinh chăm chỉ. Đồng cảm với nỗi đau khổ của ông Downey, cô giáo ấy còn đọc cả một bài thơ bằng tiếng Pháp. Phuong Le vừa tốt nghiệp trường này hồi tháng 12 năm ngoái.
Amy Martini, bạn cùng lớp với nữ sinh gốc Việt, chia sẻ: "Le là tấm gương sáng về tinh thần học tập của lớp tôi và được bạn bè thần tượng. Cô ấy là người luôn quan tâm tới người khác. Le không đáng phải chịu bất hạnh này".
![]() |
Hàng trăm người đã tới dự đám tang của Le. Ảnh: News10. |
Theo Mercury News, sau lễ tang, những chú chim bồ câu được phóng sinh để tưởng nhớ tới Le. Người thân của cô cũng cảm ơn mọi người đã tới dự và chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc và hung thủ sát hại Le vẫn chưa được tìm ra. Giới chức vẫn đang tiếp tục điều tra sự biến mất bí ẩn cùng cái chết thảm của cô gái này.
Hôm 25/4 là lần cuối cùng người thân cùng bạn bè nhìn thấy Le. Sau khi tới hiệu sách ở thành phố Fairfield, Phuong Le mãi mãi không trở về. Cô mất tích khi chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 25 của mình. Anh trai của Le đã tìm thấy ôtô của em gái tại bãi đỗ xe của hiệu sách. Mọi đồ đạc cá nhân của cô đều ở trong xe. Thi thể của Le được một phụ nữ đi dạo tìm thấy hôm 7/5 vừa rồi.
Bình Minh