Tôi và cô ấy đã yêu nhau hơn một năm nay, về cô ấy nếu ai nhìn vào sẽ thấy là một cô gái bình thường, chiều cao lại khiêm tốn, chỉ có điểm nổi bật nhất là làn da trắng. Còn tôi là anh chàng cao ráo, đẹp trai phong độ. Về tình yêu, tôi từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng không làm hại ai cả, bởi tôi tin vào luật nhân quả, vì thế chỉ quen qua đường thôi. Ai ngờ cho đến một hôm tôi tình cờ gặp cô ấy, không biết sao tim lại đập mạnh, rồi ngày qua ngày tôi thổ lộ tình cảm.

Ảnh minh họa
Giờ được một năm ba tháng, trong thời gian yêu nhau, tôi rất chu đáo, yêu thương, luôn lo lắng khi cô ấy đi đâu đó, đáp lại cô ấy rất hời hợt. Thời gian qua chúng tôi quen nhau trong sự lén lút, cô ấy không cho gia đình biết vì chúng tôi là bà con họ hàng với nhau. Tôi đã hỏi họ hàng, được biết hai đứa có họ hàng xa, vẫn được phép quen nhau, khổ nỗi nhà cô ấy biết được và không chịu.
Cô ấy chọn gia đình nên chia tay, tôi không biết phải làm thế nào cho dù trước đó chúng tôi đã hứa hẹn sẽ bên nhau dù gia đình ngăn cấm. Tôi không thể hiểu nổi lý do. Cô ấy kém tôi về mọi mặt, cả hình thức, gia cảnh lẫn tình cảm dành cho nhau, tôi đều hơn cô ấy cơ mà. Lẽ nào tôi yêu thương cô ấy quá đến nỗi cô ấy nghĩ rằng tôi qụy lụy mà chảnh hay sao? Nếu là người khác, tôi đã chia tay lâu rồi, có điều khi bên cạnh cô ấy tôi mới thấy được bình yên dù mình là người chịu thiệt thòi. Giờ tôi không biết làm sao cả. Ai có thể giúp tôi được đây.
Lâm
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu