Ngày 16/6, Ran Junchao, 18 tuổi, dùng tiền tiêu vặt mua tặng cha, ông Ran Guanghui một chiếc đồng hồ và áo khoác. "Bố ơi, bố hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Con hy vọng có thể chia sẻ một chút áp lực với bố", Junchao viết trong bài đăng trên mạng xã hội. Hành động chân thành này nhanh chóng lan tỏa và chạm đến cảm xúc của nhiều người, đặc biệt khi họ nhận ra ông Ran chính là nhân vật từng xuất hiện trong bức ảnh lan truyền 15 năm trước.

Ran nổi tiếng với bức ảnh vừa khuân vác vừa dắt con theo. Ảnh: 163
Ran làm nghề khuân vác, còn gọi là "bangbang", tại Trùng Khánh. Đây là công việc truyền thống đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai, vận chuyển hàng hóa bằng cách gánh trên lưng với sào tre. Nghề "bangbang" từng phổ biến bởi địa hình dốc khiến xe cộ khó tiếp cận nhưng đang mai một dần do công nghệ phát triển và ít người trẻ theo đuổi.
Năm 2010, hình ảnh ông gánh hàng thuê, dắt theo con trai nhỏ, được một phóng viên Xinhua ghi lại. Khi đó, vợ ông, bà Guangfang, cũng đi làm, gia đình không có người trông con giúp nên ông phải đưa bé đi theo. Cảnh tượng người đàn ông gồng mình vác hàng nặng, tay dắt đứa trẻ bên cạnh đã khiến nhiều người xúc động.
Gia đình ông Ran có ba người con. Khi ấy, hai con gái đã lớn, còn con trai út Ran Junchao mới khoảng ba tuổi. Ông cho biết từ nhỏ, Junchao đã thể hiện sự ngưỡng mộ với cha. Khi còn học tiểu học, cậu từng viết một bài luận miêu tả cha là người mình kính trọng nhất.
Năm 2016, Ran vay tiền mua được căn hộ 60 m2 tại Trùng Khánh, cột mốc quan trọng trong hành trình mưu sinh. Dù từng được biết đến rộng rãi sau bức ảnh lan truyền, ông vẫn làm nghề khuân vác, từ chối lời mời trở thành blogger hay livestream để kiếm thêm thu nhập.

Cha con ông Ran hiện tại. Ảnh: 163
Hiện tại, hai con gái lớn của ông đã lập gia đình. Junchao vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Ông Ran cho biết rất tự hào về con trai, bởi bản thân chưa từng có cơ hội học hành đầy đủ. Ông hy vọng Junchao có thể thành tài để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của cha.
Dù đã 56 tuổi và thường xuyên bị đau lưng, ông Ran vẫn tiếp tục gánh hàng thuê. Ông dự định làm thêm 8 năm nữa để dành dụm chi phí tổ chức đám cưới cho con trai. "Vất vả đến đâu, chỉ cần vợ con sống tốt hơn, tôi thấy xứng đáng", ông nói.
Khi câu chuyện được lan tỏa trở lại, nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và tình yêu âm thầm mà Ran dành cho gia đình. Có người gọi ông là "người cha bình thường nhưng tuyệt vời", người khác cho rằng "hành trình của ông là minh chứng cho sự cố gắng, bền bỉ, cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn".
Phạm Linh (Theo 163)