
Ảnh minh họa do AI tạo.
Ngày 27/5, Tổ chức Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc cho biết Tòa án Trung tâm Seoul ra phán quyết thứ hai liên quan tới vụ kiện bồi thường thiệt hại do nạn nhân bị xâm hại tình dục A đệ trình chống lại cha dượng B (tên nhân vật không được tiết lộ). Theo đó, ông B phải trả 300 triệu won (khoảng 5,6 tỷ đồng) cho A. Trước đó, hồi tháng 2, ông B đã bị tòa kết án 23 năm tù giam với các tội danh hiếp dâm trẻ em vị thành niên dưới 13 tuổi, cưỡng dâm, phát tán và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.
Năm 2008, khi A mới 12 tuổi, mẹ của cô kết hôn với ông B. Do ảnh hưởng tâm lý bởi việc ly hôn, tái hôn và mang thai, mẹ của A không thể chăm sóc tốt cho cô bé. Trong hoàn cảnh này, B là người duy nhất lắng nghe, chai sẻ với A.
Tuy nhiên, A không biết rằng đó là một cái "bẫy tình dục" do B giăng ra. Sau khi khống chế tâm lý, B bắt đầu phạm tội với cô bé khi đó còn chưa biết gì về tình dục. Mỗi lần phạm tội, ông ta thường nói: "Ta làm điều này vì yêu con" và "Đừng nói với ai cho đến khi ta chết". Ông ta còn bắt A lặp lại: "Cha rất tốt. Con không thể thiếu cha".
B đã thực hiện hành vi hiếp dâm, cưỡng ép và các hành vi tình dục khác đối với A hơn 2.000 lần từ 2008 đến năm 2020. Mẹ của A khi phát hiện ra sự việc đã sốc nặng và tự tử. A sau đó đâm đơn kiện B ra tòa.
Ông B không chấp nhận mức án 23 năm tù và làm đơn kháng cáo nhưng tòa vẫn giữ nguyên phán quyết. Tổ chức Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc đã giúp đỡ A làm thủ tục, thuê luật sư trong quá trình khởi kiện B. Thông thường, phí bồi thường các vụ tấn công tình dục tại Hàn Quốc là không quá 100 triệu won. Tuy nhiên, luật sư nhận định A phải chịu xâm hại trong thời gian dài với mức độ rất nghiêm trọng nên phải được bồi thường cao hơn.
"Những hành vi phạm tội lặp đi lặp lại và tàn nhẫn của ông B gây ra đau đớn tâm lý khó hồi phục cho A và mẹ của cô ấy", Tổ chức Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc cho hay. Hiện A vẫn đang phải điều trị tâm lý.
Minh Khang (Theo Chosun)