Theo lời khai của Hoàng, ngày 14/6, sau khi nhậu ở đám giỗ nhà hàng xóm về nhà, Hoàng mua thêm 3 xị rượu đế nữa về nhậu tiếp một mình. Ngồi nhậu một lát, vợ đi công chuyện ở xóm, bé Thắm nằm ngủ trên giường. Khoảng 4h30, bé Thắm thức dậy khóc, Hoàng dỗ hoài không nín. Hoàng liền tát 2 cái vào đầu Thắm, làm Thắm té xuống giường. Tiếp đó, Hoàng dùng tay bóp mũi và cổ của cháu bé đến chết.
Hoàng định mượn tiền của người hàng xóm để tẩu thoát nhưng bị vợ phát hiện. Cả 2 cự cãi, to tiếng với nhau, người dân xung quanh biết được chuyện và báo với công an. Người Lao Động cho hay, tại trụ sở công an, Hoàng đã nhận tội.