Anh Vũ Công Tú (Tú Luxcar) từng sở hữu hãng thời trang riêng. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân từng sống rất ngông cuồng, không trân trọng những gì mình đang có, dẫn tới mất trắng sự nghiệp kinh doanh thời trang trong một đêm.
- Anh làm thế nào để vượt qua việc kinh doanh thời trang thất bại?
- Ngay khi biết mình bị lừa và mất trắng, tôi vừa tức giận vừa lo lắng. Đó là quãng thời gian đen tối, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Lúc đó, tôi thức trắng nhiều đêm và không biết bám víu vào đâu vì lúc đó gia đình nghĩ tôi ăn chơi sa đọa. Tôi từng nhốt mình ở trong phòng, dễ nổi cáu khi tiếp xúc với người khác.
Ban đầu, vì chán nản nên tôi không làm được gì, buông xuôi tất cả bởi đã quen với cuộc sống sung sướng. Một thời gian sau đó, tôi tình cờ nghe một bài thuyết pháp của Phật giáo và cảm thấy bản thân như thức tỉnh. Tôi bắt đầu tìm nghe, xem, đọc những cuốn sách, tài liệu gần gũi với đời sống và tỉnh ngộ dần. Thái độ sống của tôi cải thiện hơn, tôi bắt đầu bỏ sĩ diện không đáng có và làm quen với những công việc mới.
- Anh đến với công việc kinh doanh siêu xe như thế nào?
- Mặc dù trước khi mất hết, tôi có nhiều mối quan hệ nhưng khi thất bại một lần, tôi phải chứng minh năng lực. Mới đầu, tôi theo học nghề sửa chữa ôtô ở garage của một người bạn. Hiểu hơn về xe nhưng thay vì chỉ chơi xe như trước kia, tôi rủ bạn kinh doanh theo mô hình mua đi bán lại hoặc môi giới nhưng chúng tôi không cùng quan điểm nên tôi quyết định làm liều.
Tôi xin gia đình cầm cố tài sản với số tiền không quá nhiều và đi lăn lộn khắp nơi ở Việt Nam. Chỗ nào có xe hay người có nhu cầu mua, bán là tôi xuất hiện. Nhưng cũng mất kha khá thời gian tôi mới có khách và chiếc xe đầu tiên tôi giao dịch thành công là Suzuki Swift với số tiền lời là 2 triệu đồng. Một thời gian sau, tôi mới bén duyên với các dòng xe hạng sang.
- Tại sao anh lựa chọn công việc này?
- Trước đó, tôi có làm một nhãn hiệu thời trang cũng có chút tên tuổi nhưng biến cố xảy ra, tôi không duy trì được nữa. Thời điểm tôi đến với xe cộ là lúc ngành thời trang cũng đã rất cạnh tranh rồi nên nếu quay lại, tôi không chắc mình sẽ thắng. Hơn nữa, lúc đó tôi đã có thêm hiểu biết về máy móc phụ tùng xe. Thị trường kinh doanh ôtô cũng có cạnh tranh nhưng nó thú vị theo một cách khác, phù hợp với tính cách của tôi: ưa phiêu lưu, mạo hiểm và tìm tòi. Hiện tại, tôi thấy bản thân đã lựa chọn và quyết định đúng đắn.
- Hai lĩnh vực anh đam mê: siêu xe và thời trang có điểm chung gì?
- Tôi bị quyến rũ bởi cái đẹp từ các dòng xe sang và những bộ trang phục đẳng cấp. Chúng đều chứa đựng sự tinh tế khiến người ta phải say mê, tôi cũng vậy. Tôi vẫn nghĩ, nếu mua hay bán một chiếc xe, một bộ trang phục, điều chúng ta nhìn thấy rõ nhất là sự hào nhoáng bên ngoài và số tiền cụ thể. Nhưng với tôi, để nắm được giá trị cốt lõi, cần nhận ra nét đẹp tiềm ẩn.
Trên thế giới, có những người bỏ ra số tiền lớn để mua một chiếc xe đẳng cấp và tinh tế trong thiết kế, màu sắc chỉ để ngắm nhìn. Chơi xe có nhiều kiểu, người sưu tầm, ưa tốc độ hoặc tận dụng được cho cả công việc đối ngoại...
- Quan điểm kinh doanh của anh là gì?
- Thông thường khi một khách hàng có nhu cầu về xe, tôi sẽ để họ chia sẻ về mục đích sử dụng và tư vấn sản phẩm phù hợp. Tôi và đội ngũ của mình cũng thường xuyên thăm hỏi và trong quá trình sử dụng có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Vì thế, tôi có rất nhiều mối quan hệ thân thiết mới từ công việc này. Sau khi mua xe, nhiều khách hàng cũng trở thành bạn bè. Tôi không coi đây là công việc kinh doanh kiếm tiền mà đó là cách mình chia sẻ đam mê với mọi người nên không áp đặt việc lợi nhuận lên đầu. Tôi thích lan tỏa, nhìn ngắm niềm vui sướng của mọi người khi đón nhận chiếc xe họ yêu thích.
Thiên Minh
Ảnh: Nhân vật cung cấp