Martin Lo sút dội xà trận gặp U23 Myanmar Trận đấu của U23 Việt Nam hoãn 30 phút vì sấm chớp Trời mưa to ở Việt Trì khiến sân bị ướt trước khi trận đấu Việt Nam - Myanmar khởi tranh. 30 phút trước tiếng còi khai cuộc lúc 20h, mưa ngớt giúp khán giả thoải mái chứng kiến màn so tài của hai đội. Việt Nam sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhờ cú sút xa của Triệu Việt Hưng ở phút 14. Chủ nhà tỏ ra lấn lướt đối thủ. Trong suốt hiệp một, Myanmar tạo ra rất ít cơ hội, thủ môn Bùi Tiến Dũng hầu như không phải hoạt động trừ tình huống băng ra cắt bóng trong chân tiền đạo đối phương ở phút cuối hiệp một. Nửa cuối hiệp một, trời đổ mưa lớn. Hai đội thi đấu trong điều kiện sân trơn bóng ướt. Khán giả cầm ô, mặc áo mưa vẫn phủ kín sân Việt Trì cổ vũ Bùi Tiến Dũng và đồng đội. Thậm chí, trận đấu phải tạm dừng 30 phút vì sấm chớp. Các CĐV vẫn kiên nhẫn ở lại sân chờ hiệp hai tiếp tục diễn ra. Sấm chớp Sấm chớp ở sân Việt Trì Fan tận dụng mọi vị trí để tránh mưa, tiếp tục chờ đợi quyết định của ban tổ chức có cho trận đấu bắt đầu hiệp hai hay không. Ước tính có hơn 17.000 CĐV có mặt ở sân Việt Trì trong trận đấu của đội U23 Việt Nam. Sau 35 phút tạm dừng, hiệp hai được bắt đầu. U23 Việt Nam vẫn chiếm thế trận nhưng không còn cầm bóng nhiều như 45 phút đầu tiên. Sân trơn bóng ướt khiến cầu thủ hai đội khó khăn hơn trong việc triển khai lối chơi. Lối chơi của chủ nhà cũng xáo trộn phần nào khi HLV Kim Han-yoon đưa ra tối đa 10 sự thay đổi người trong hiệp hai. Chỉ thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Phút 75, Tiến Linh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam. Hai phút sau, Myanmar mất người khi tiền đạo Naing Tun nhận thẻ vàng thứ hai. Phút bù giờ thứ 5, Trọng Huy cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo. Pháo sáng được đốt ở sân Việt Trì trong hiệp hai. Không ít CĐV ở các tỉnh phía Bắc có mặt ở Phú Thọ để ủng hộ đội bóng. Ảnh: Mai Hương