Hình ảnh đặc biệt được một quan chức chính quyền địa phương chia sẻ lên Twitter với chú thích: "Cầu vồng tuyệt đẹp nhất trên Cung điện Westminster buổi tối trước ngày diễn ra tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II".
Theo People, cầu vồng được chụp khi xuất hiện hôm qua trên Tháp Elizabeth, được đổi tên từ Tháp đồng hồ Big Ben hồi năm 2012 để chúc mừng Đại lễ Kim cương, kỷ niệm 60 năm trị vì ngai vàng của Nữ hoàng.
Đây là lần thứ hai cầu vồng xuất hiện trên bầu trời London, từ khi Nữ hoàng qua đời.
Trước đó, vào ngày 8/9, ngay trước khi hoàng gia thông báo bà qua đời ở Lâu đài Balmoral, Scotland, một chiếc cầu vồng đôi cũng được nhìn thấy xuất hiện ở Cung điện Buckingham. Theo truyền thông Anh, nhiều người dân cho rằng đây là "dấu hiệu" Nữ hoàng gửi tới để thông báo bà "thực sự đã rời bỏ chúng ta". Số khác còn cho rằng cầu vồng đôi là "Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip".
Hôm nay có hơn 2.000 người trên khắp thế giới, bao gồm hoàng gia các nước, lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia, sẽ tập trung ở Tu viện Westminster tôn vinh Nữ hoàng trong tang lễ. Các thành viên Hoàng gia Anh dự kiến rước linh cữu bà ba lần: Từ Đại sảnh Westminster tới Tu viện Westminster, sau đó tới cổng vòm Wellington Arch trước khi về Lâu đài Windsor, nơi linh cữu bà sẽ được an nghỉ.
Các khách mời dự tang lễ ở Tu viện Westminster sẽ không đi cùng đoàn rước tới Windsor. Thay vào đó, chỉ thành viên gia đình và những người hiểu rõ Nữ hoàng nhất, trong đó có trợ lý riêng và các nhân viên làm việc tại các bất động sản của bà, sẽ tham dự buổi lễ. Người thổi kèn riêng của Nữ hoàng Anh sẽ thổi một khúc bi ca để tôn vinh người trị vì 70 năm của nước Anh.
Sau buổi lễ, các thành viên trong Hoàng gia Anh sẽ ăn tối ở Lâu đài Windsor. Nghi lễ đám tang kết thúc vào khoảng 19h30 (giờ địa phương), khi linh cữu Nữ hoàng được an táng trong riêng tư ở Nhà nguyện St George. Bà sẽ được chôn cất cạnh Hoàng thân Philip - người chồng 73 năm gắn bó, gần em gái Margaret và cha mẹ bà -Vua George VI và Hoàng thái hậu.
Hướng Dương (Theo People)