>> Thể Công thất thủ tại chảo lửa Lạch Tray
>> Các chàng phun 'nham thạch'
Trận đấu Hải Phòng và Thể Công không thiếu các pha vào bóng quyết liệt. Ảnh: Đức Duy |
"Trước khi vào trận, tôi đã nhắc nhở cầu thủ phải đá thật bình tĩnh, tỉnh táo, không cãi nhau với trọng tài vì đây là trận đấu trên sân khách. Rõ ràng, chiếc thẻ đỏ là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. Thú thực đến giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao Quốc Long lại bị đuổi khỏi sân như vậy", HLV Galhidi phát biểu sau trận đấu.
Ở phút 16, tiền vệ Trịnh Quốc Long của Thể Công vào bóng thô bạo rồi nhổ nước bọt vào đối phương. CĐV Hải Phòng ở khán đài B đã phản ứng rất dữ dội sau hành động phi thể thao này. Trọng tài chính Phạm Quang đã không nhìn thấy tình huống này nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý trọng tài, ông Quang đã lập tức rút thẻ đỏ với Quốc Long.
Ngoài ra, HLV người Hungari này cũng không hài lòng với các học trò về ý thức chiến thuật và tinh thần thi đấu. Ông này nói: "Khi bước vào trận đấu, tất cả đã quán triệt lối chơi phối hợp nhanh, chuyền bóng nhanh nhưng các cầu thủ của chúng tôi lại chơi chậm. Đối thủ đã 'quây' tốt và chúng tôi không thể lên bóng tấn công như mong muốn. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận Hải Phòng đã có một trận đấu hay, tôi xin chúc mừng chiến thắng của họ".
Trong khi đó, HLV Vương Tiến Dũng của Hải Phòng phát biểu: "Các cầu thủ đã có một trận đấu rất tốt. Họ phát huy được các phẩm chất kỹ thuật của mình và thực hiện đúng yêu cầu chiến thuật của BHL. Mục tiêu 3 điểm là quan trọng nhất nên chiến thắng sát nút cũng là chấp nhận được.
Dù là người cũ của Thể Công, tôi vẫn phải hết sức cùng Hải Phòng để hoàn thành mục tiêu. Đó là bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng Thể Công luôn trong trái tim tôi. Tôi cầu chúc những thành công và thứ hạng tốt của họ khi mùa bóng kết thúc".
Hồng Quân
Vòng 2 V-League |
Nam Định - Đà Nẵng 1-0 Khánh Hoà - Bình Dương 0-1 Hải Phòng - Thể Công 2-1 HN.ACB - Thanh Hoá 0-0 TMN.CSG - SLNA 2-0 HAGL - Hoà Phát 1-1 Bình Định - Đồng Tâm 1-1 |