![]() |
Các học trò của HLV Calisto đang đứng trước cơ hội lịch sử giành HC vàng thứ 2 tại SEA Games sau 50 năm. Ảnh: Ngọc Quân. |
Khâm phục và tôn trọng các học trò của HLV Calisto nhưng chân sút Malaysia cũng thể hiện quyết tâm cùng đồng đội giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở SEA Games 25: "Chúng tôi không có cơ hội phục thù Việt Nam tốt hơn dịp này. Chúng tôi không thể đánh bại họ từ năm 2001 tuy nhiên, Malaysia đã có bước phát triển vượt bậc".
Người Malaysia khát khao được nhìn thấy đội tuyển bóng đá trở về với vinh quang xưa và tất cả niềm hy vọng đặt vào việc các cầu thủ có thể chấm dứt cơn khát vàng sau 20 năm tại trận chung kết SEA Games với Việt Nam ở SVĐ Quốc gia Lào chiều nay.
"Các cầu thủ U23 đang chuẩn bị bước vào trận đấu của cuộc đời tại Vientiane hôm nay", tờ Star của Malaysia bình luận trước trận chung kết SEA Games 25 với Việt Nam.
|
Tiền đạo Norsharul Idlan Talaha của U23 Malaysia. Ảnh: Kelate. |
Với HLV K. Rajagopal, chiến thắng trước Việt Nam không chỉ là một chiếc HC vàng SEA Games đơn thuần mà sẽ là báo hiệu của sự hồi sinh mạnh mẽ của nền bóng đá Malaysia. Đã có 8 HLV dẫn dắt tuyển quốc gia tại 9 kỳ Đại hội (từ 1991 đến 2007) mà chưa có ai thành công, kể cả Claude Le Roy, chiến lược gia người Pháp từng dẫn dắt Cameroon tại World Cup 1998.
"Đó không chỉ là việc giành một tấm HC vàng mà còn có ý nghĩa nhiều hơn thế nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn với Việt Nam. Họ có thành tích tốt hơn chúng tôi. Tôi đã có kế hoạch cho trận chung kết, sẽ không giống như cục diện tại trận thua 1-3 ở vòng bảng", HLV Rajagopal phát biểu.
Nói về thất bại trước Việt Nam hôm 6/12, chiến lược gia của Malaysia cho rằng, thất bại đó có một phần do các nhân tố bên ngoài: "Chúng tôi phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ trận đấu đầu tiên. Tôi mất một vài cầu thủ chủ chốt vì bị treo giò nên hy vọng các học trò sẽ khôn ngoan hơn và tập trung cao độ cho trận đấu này".
Việt Nam không chỉ giành trọn 3 điểm trước các học trò của HLV Rajagopal trong trận đấu hôm 6/12 mà còn khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn với các án treo giò tiền đạo Mohd Zaquan (2 trận) và tiền vệ Mohd Amirulhadi Zainal, người sẽ vẫn vắng mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên, Malaysia sẽ có sự trở lại của tiền đạo Mohd Zaquan sau thời gian quay về nước điều trị bệnh về mắt. Anh được xem là nhân tố tạo ra sự đột biến trên hàng công của ông Rajagopal
Ngoài ra, hai chân sút khác là Abdul Manaf Mamat và Ahmad Fakri Saarani cũng sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này.
Trận chung kết diễn ra lúc 17h hôm nay.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Việt Nam: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Hồng Quảng, Đình Đồng, tiền vệ Chu Ngọc Anh, Thanh Hưng, Qúy Sửu, Thành Lương, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình.
Malaysia: thủ môn Mohd Farizal, hậu vệ Mahalil (phải), Adilzafuan, Mazlizam, Mohd Sabre (trái), các tiền vệ Ahmad Fakri (phải), Rahim Safig, Amar, Azmi (trái), tiền đạo Zaquan - Idlan.
Hoàng Trang