"Đó là một trong những khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Khi đó tôi đã cầu nguyện cho Eriksen và vợ con anh ấy. Thật vui vì Eriksen đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Mọi việc đã qua rồi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau, bạn của tôi", Martin viết trên Twitter.
Không chỉ Martin, mọi cầu thủ, cổ động viên chứng kiến khoảnh khắc Eriksen đổ gục trên sân đều cảm thấy lo lắng và cầu nguyện cho tiền vệ tài năng này. Thật may, số 10 của Đan Mạch đã được cấp cứu kịp thời bởi chính những người đồng đội và đội ngũ y tế tài năng.
Trong cuộc họp báo ngày chủ nhật, huấn luyện viên trưởng Kasper Hjulmand cho rằng trận đấu có lẽ không nên diễn ra sau gần hai tiếng tạm dừng. Dù rằng, trước đó, họ đã nhận được lời nhắn của Eriksen rằng hãy tiếp tục thi đấu.
"Thành thật mà nói, chúng tôi đáng ra không nên tiếp tục thi đấu. Tôi cảm thấy tồi tệ với quyết định đó", Kasper Hjulmand phát biểu tại họp báo.
Huấn luyện viên của Đan Mạch cho biết đã nhắn tin cho Eriksen và nhận được những phản hồi tích cực từ tiền vệ này. "Anh ấy hỏi tôi có khoẻ không và thậm chí còn bày tỏ sự lo lắng cho tôi nhiều hơn. Eriksen là vậy, thường nghĩ về người khác nhiều hơn chính mình", Hjulmand chia sẻ.
Cũng như Martin Braithwaite, giới cầu thủ, cổ động viên và những người nổi tiếng đều bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ và động viên tới Eriksen. Ngay tại khuôn khổ Euro, nhiều cầu thủ đã có những hành động tri ân, khích lệ tinh thần tiền vệ người Đan Mạch. Trên khán đài trận Hà Lan – Ukraine, nhiều cổ động viên đã cầm những tấm bảng viết lời động viên gửi đến Eriksen. Hay ở một giải đấu xa xôi hơn, cầu thủ Hàn Quốc Son Heung Min khi ghi bàn vào lưới Lebanon ở vòng loại World Cup 2022 cũng đã gửi lời động viên đến tiền vệ từng là đồng đội ở câu lạc bộ Tottenham.
Thiên Di