Andrea Rinaldi cảm thấy không khỏe hôm 8/5 khi đang tập tại nhà trong thời gian cách ly vì Covid-19. Cầu thủ 19 tuổi được đưa tới bệnh viện ở Varese và qua đời ba ngày sau đó vì bị phình mạch máu não. Tiền vệ tuổi teen đang khoác áo CLB Legnano ở Serie D theo hợp đồng cho mượn từ Atalanta.
CLB Legnano xác nhận tin buồn trên trang chủ của CLB, miêu tả Rinaldi là "một cậu bé vàng, một tấm gương sáng trong cuộc sống và thi đấu". Thông báo viết: "AC Legnano, thành phố và cả thế giới bóng đá hôm nay sống trong một trong những ngày buồn nhất. Andrea Rinaldi, chiến binh của chúng tôi, đã ra đi. Một cơn phình mạch máu não đã cướp cậu ấy khỏi cuộc sống này. Cậu ấy còn cả một cuộc đời phía trước và một sự nghiệp hứa hẹn. Một bi kịch bất ngờ và đau đớn, không thể tưởng tượng được".
Chủ tịch Legnano - Giovanni Munafo - cũng đau buồn chia sẻ: "Khi Andrea tới sân tập, cậu ấy luôn là người đầu tiên tới chào tôi. Đó là ký ức tôi sẽ giữ mãi trong tim. Một chàng trai đặc biệt, một hình mẫu cho mọi người. Thay mặt CLB, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cậu ấy. Chúng tôi chắc chắn rằng Andrea ở trên kia vẫn luôn là một chiến binh như thường ngày vẫn chiến đấu lăn xả ở tuyến giữa để mang tới niềm vui cho các fan Legnano".
Rinaldi gia nhập Atalanta năm 13 tuổi và trưởng thành ở học viện của CLB. "Cũng như ở trên sân, cậu luôn là người cuối cùng đầu hàng, lần này cậu đã chiến đấu với tất cả sinh lực tới hơi thở cuối cùng. Nụ cười của cậu luôn sống mãi trong tim của những người may mắn gặp cậu", Atalanta đưa tin về cái chết đột ngột của tiền vệ tuổi teen.
Hoàng Trang (Theo Mirror)