Megan và Charles đã gắn bó đủ lâu để nghĩ tới một chặng đường mới. Và để khoảnh khắc cầu hôn trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời, chàng trai lãng mạn không chỉ dành cho người yêu chiếc nhẫn lấp lánh mà còn "đính kèm" món quà dễ thương là chú chó xinh xắn.

Megan chia sẻ: "Tôi và Chuck cùng làm tình nguyện cho một tổ chức vì cộng đồng, tôi được phân vào đội của anh vào đầu năm 2013. Dần dần, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và trở nên thân thiết một cách rất tự nhiên. Trái tim mách bảo rằng tôi đã thích anh ấy mất rồi. Tôi thậm chí còn bảo với mẹ tôi rằng nhất định tôi sẽ kết hôn với Chuck, mẹ tôi cười là bảo tôi đã phát điên vì anh chàng này rồi.
Chúng tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn từ đầu năm mới, khi tình cảm ngày một chín thì Chuck và tôi lại phải xa cách nhau cả mùa hè. Vào một ngày tháng Năm, tôi lấy hết can đảm và thổ lộ với anh ấy tình cảm của tôi, và thật may mắn, Chuck cũng cảm thấy như vây. Chúng tôi đi đến quyết định rằng nếu đến hết hè cả hai không thay đổi thì chúng tôi sẽ bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Chuck và tôi giữ liên lạc trong suốt mùa hè thông qua thư từ, thậm chí anh ấy còn đến thăm tôi một cách bất ngờ. Kết thúc hè, chúng tôi quay về và chính thức hẹn hò.

Anh ấy đã cầu hôn tôi thế nào
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày 26/03/2015, anh ấy tổ chức sinh nhật cho tôi với gia đình tại một nhà hàng nhỏ. Đến gần cuối, Chuck ngỏ ý muốn cùng tôi về sớm, tôi ngần ngừ không muốn đi bởi tôi không muốn bất lịch sự với bố mẹ nhưng mọi người lại nhất quyết bảo tôi đi. Chúng tôi chào tạm biệt mọi người và đi bộ đến nơi đỗ xe. Đang đi thì bỗng nhiên Chuck chỉ cho tôi một chú chó bị xích trên vỉa hè. Lúc đó tôi chưa phát hiện ra kế hoạch của anh ấy bởi có rất nhiều chú chó bị bỏ rơi ở thành phố này. "Đúng là một người chủ tồi tệ, sao lại bỏ rơi chú chó tội nghiệp ở đây!" – Chuck nói.

Chúng tôi tiến lại gần thì nhận ra đó là một chú chó con goldendoodle – giống chó ưa thích của tôi. Thực ra tôi đã "năn nỉ" Chuck nhiều tháng nay để nhận nuôi một một chú chó. Tôi bắt đầu khóc và hỏi anh ấy đây có phải là quà tặng sinh nhật của tôi không, anh cười và bảo tôi xem dây đeo cổ của nó. Thực ra lúc đó tôi đã hơi sợ rằng anh ấy sẽ đặt cho chú chó một cái tên kỳ lạ, nhưng không, biển tên của chú chó đó khắc dòng chữ: "Em đồng ý lấy anh chứ?".
Tôi quay lại và thấy Chuck quỳ xuống, thổ lộ mong muốn tôi trở thành vợ của anh ấy cùng với một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Tôi không một chút do dự đáp lại "Em đồng ý!". Chúng tôi hạnh phúc kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới cùng với chú chó nhỏ.
Uyên Phương