
Peder và Steen Mondrup là anh em trai sinh đôi người Đan Mạch. Cả hai đều thuộc thế hệ 8x và chào đời trước dự sinh 3 tháng. Trong ca sinh nở, do bị thiếu oxy nên Peder mắc phải chứng bại não bẩm sinh, khiến anh phải gắn chặt với chiếc xe lăn và cần chăm sóc 24/24.

Dù bị bệnh nhưng Peder không muốn để sự bất lợi này hạn chế các cơ hội trong cuộc sống. Cặp anh em song sinh từ lâu có chung đam mê hoàn thành Ironman, một cuộc thi triathon (gồm 3 nội dung thi đấu là bơi dài, đạp xe và chạy bộ) được tổ chức ở thành phố Copenhaghen, Đan Mạch. Không chỉ xem đây là dịp để rèn luyện sức khỏe, anh em nhà Mondrup muốn qua đó dập tắt những định kiến của mọi người về người khuyết tật và khả năng tham gia vào các môn thể thao của họ.

Để tham gia cuộc thi, cả hai phải thiết kế những dụng cụ và đồ dùng đặc biệt. Chẳng hạn, Steen sẽ phải kéo Peder trong một chiếc xuống kayak trong nội dung thi bơi 3,86 km. Cả hai tự đặt tên cho đội của mình là Team Tvilling khi thi "Ironman". Cuộc thi này bao gồm ba nội dung phối hợp: bơi dài 3,86 km, đạp xe 180,25 km và cuối cùng là chạy bộ 42,2 km. Tất cả đều diễn ra liên tục, không nghỉ.

Steen bê chiếc xe lăn mà Peder đang ngồi trong lên xe ôtô để đi tập luyện trước khi tham gia Ironman. Thời gian trên xe, hai anh em thường nói về tất cả mọi thứ.

Bức ảnh được chụp khi Steen kéo em trai song sinh và bơi được 45 phút trong nội dung đầu tiên của cuộc thi.

Sau 1 tiếng rưỡi, đội Team Tvilling hoàn thành chặng bơi. Trong ảnh, Steen bế người em trai song sinh lên xe đạp để tiếp tục cho nội dung thi đấu thứ hai.

Thời tiết mưa gió là một trở ngại lớn đối với đội Tvilling, nhưng cả hai vẫn về đích kịp giờ. Trong khi các vận động viên khác chỉ cần xuống xe và đi bộ khi đi qua một đoạn dốc thì Steen phải rất khó khăn để đẩy chiếc xe đang chở Peder ở phía trước qua đoạn đường này.

Peder hiện hoạt động tích cực để ủng hộ những người bị tật nguyền. Anh cũng giúp đỡ nhiều câu lạc bộ và tổ chức hoạt động vì những người có hoàn cảnh giống mình.

Cả hai được xem là một sự kết hợp hoàn hảo, với tinh thần thép mà một vận động viên cần phải có.

Sau cuộc thi, Peder Mondrup đã nói: "Đây là lần đâu tiên trong đời tôi có cảm giác mình cũng là một vận động viên thi đấu như tất cả mọi người. Cuộc thi là tất cả với tôi. Nó biến giấc mơ mà chúng tôi ấp ủ trong 5 năm qua trở thành sự thật".

Cả hai về đích trong sự cổ vũ, hò reo của những người ủng hộ.

Dù rất mệt nhưng cả hai đều vui mừng khi hoàn thành cuộc thi này. Cặp song sinh miêu tả cuộc thi là thử thách lớn nhất trong đời để chứng tỏ với thế giới rằng kể cả người tàn tật cũng có thể làm được nhiều điều mà họ nghĩ khó thực hiện được.
Hướng Dương
Ảnh: China Daily