![]() |
Hamburger, một trong những món ăn giàu chất béo yêu thích của Billy. Ảnh: Daily Mail. |
Sau 3 năm chỉ nằm ở nhà, Billy bị buộc phải giảm cân sau khi các bác sĩ cảnh báo mạng sống của cậu đang bị đe dọa vì tình trạng béo phì. Mẹ cậu, chị Barbara, là tác nhân trực tiếp khiến con trai trở nên béo tròn giống như quả bóng di động. Bà cho cậu ăn rất nhiều, dường như không ngừng nghỉ.
"Con tôi thích hamburger, pizzam cola, khoai tây rán... Nó cũng thích ăn rau nhưng phải đi kèm với phomat. Tôi làm tất cả mọi thứ vì nó bởi vì nó là con trai tôi", Barbara tâm sự trong bộ phim tài liệu. Người mẹ này cũng thú nhận, chị bị mất đứa con trai đầu Matthew khi 19 tuổi vì thế chị muốn dồn hết tình yêu thương cho Billy. "Thật khó nói không với Billy khi nó muốn ăn". Barbara thậm chí còn tự tay tắm cho con trai khi nó trở nên nặng nề và không nằm vừa vào bồn tắm.
![]() |
Ở đình cao phong độ, Billy nặng tới 381 kg. Ảnh: Daily Mail |
Theo Daily Mail, bản thân cậu bé cũng cảm thấy chán nản với thân hình đồ sộ của mình. "Tôi ước gì có thể thoát ra khỏi cái xác này, nó như nhà tù vậy". Chính vì quá béo mà Billy không thể kết thúc năm cuối trung học và phải nghỉ ở nhà.
![]() |
Cậu bé đang áp dụng một phương pháp điều trị giảm cân. Ảnh: Daily Mail. |
Sau một thời gian áp dụng các phương pháp giảm cân, Billy giờ chỉ còn nặng khoảng 190 kg. Các bác sĩ khuyên cậu nên tới trung tâm y tế để tránh thói quen được mẹ cho ăn quá nhiều. Chị Barbara cũng được yêu cầu tới gặp bác sĩ tâm lý chữa bệnh "quá thương con".
Gia Nghĩa