Liu Xuezhou, một học sinh 17 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, tháng trước chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội, cho biết rất vui vì tìm được bố mẹ đẻ, những người đã bán cậu từ lúc mới sinh. Ban đầu, họ có cuộc đoàn tụ rất vui vẻ nhưng sau khi nhắc các vấn đề liên quan đến tiền bạc, bố mẹ Liu bắt đầu cãi vã.
Theo SCMP, cặp vợ chồng đã ly hôn và có gia đình mới nên không đồng ý để Liu sống cùng hay cung cấp cho cậu chỗ ở riêng. Thậm chí họ còn nói Liu đã ép bố mẹ mua cho căn hộ nằm ngoài khả năng chi trả.
Ding Shuangquan, bố Liu, nói với truyền thông Trung Quốc rằng ông và vợ cũ sẽ cân nhắc kiếm nơi ở cho con sau khi cậu học xong, cho biết thêm đã đề nghị Liu về sống cùng. Tuy nhiên, Liu khẳng định họ nói dối, tiết lộ cả bố và mẹ đều không cho cậu đến thăm nhà. Vì thế, Liu thề sẽ kiện họ ra tòa.
"Con đã định bỏ qua vì dù sao con cũng là con của bố mẹ. Nhưng bố mẹ lại đổi trắng thay đen, không hề thấy có lỗi khi đã bán con đi. Vậy thì gặp lại bố mẹ ở tòa", Liu viết trên Weibo.
Trước đó, cô Zhang - mẹ Liu, nói với Shangyou News rằng cô quyết định chặn liên lạc của con trai sau cuộc đoàn tụ ngắn ngủi, vì muốn lấy lại cuộc sống yên bình trước kia. "Anh sẽ không tránh xa nếu đứa con trai thất lạc tìm gặp mình và đề phòng đến mức ghi âm lại cuộc trò chuyện ư? Bố thằng bé đã cưới vợ hai, và tôi cũng thế. Thằng bé ép chúng tôi phải mua cho nó một ngôi nhà nhưng chúng tôi không dư dả đến vậy", Zhang nói.
Ding, bố Liu, cũng lặp lại những tuyên bố của vợ cũ, nói tình trạng tài chính của mình hiện không tốt, cho rằng cha mẹ nuôi em "dư dả hơn".
Trước những chia sẻ trên, Liu cho hay cậu chỉ đề nghị cha mẹ ruột "thuê hoặc mua cho mình một chỗ ở vì cậu hiện vô gia cư".
Cả Ding và Zhang đều chưa đưa ra bình luận về quyết định sẽ kiện họ ra tòa của con trai.
Liu bị cha mẹ bán ngay khi sinh cho một cặp vợ chồng nông dân ở thành phố Nam Cung, tỉnh Hà Bắc - những người yêu thương cậu như con đẻ. Tuy nhiên, năm Liu lên bốn, một vụ nổ cướp đi sinh mạng họ và phá hủy ngôi nhà. Liu được ông bà chăm sóc trước khi dạt đến sống tại nhiều nhà họ hàng của cha mẹ nuôi.
Sau khi bán con, Ding dùng số tiền trên làm sính lễ hồi môn và cưới Zhang. Liu có bốn em ruột và một em cùng cha khác mẹ sau khi cặp vợ chồng chia tay, bắt đầu gia đình mới.
Hướng Dương (Theo SCMP)