![]() |
Macaulay Culkin. |
Cuốn hồi ký sẽ trình bày "những áp lực khủng khiếp đối với một ngôi sao nhí trong một gia đình bất hạnh". Trong catalogue của Miramax Books - nhà phát hành quyển hồi ký của Culkin viết: "Junior sẽ thể hiện một vài điều sâu kín của Culkin. Anh ấy không biết cách viết một quyển sách. Đây không phải là một quyển tiểu thuyết".
Theo Thanh Niên, có thể nói, Macaulay Culkin là diễn viên nhí nổi tiếng và giàu có nhất từ trước đến nay. Bộ phim "Ở nhà một mình" đã trở thành quả bom tấn của Hollywood vào năm 1990, và thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng những phim Giáng sinh hay nhất mọi thời. Số lượng những người hâm mộ ngôi sao nhỏ này vào thời điểm đó cực kỳ đông đảo. Theo BBC, tính đến nay Culkin đóng tất cả 14 bộ phim, những phim này đã mang lại cho anh tài sản trị giá khổng lồ - 30 triệu USD. Điều đáng nói là, bảy anh em nhà Culkin đều có khả năng diễn xuất, họ đều xuất hiện trên màn ảnh hoặc sân khấu ở những vị trí khác nhau khi tuổi còn nhỏ.
![]() |
Culkin trong Party Monster |
Tuy nhiên, Culkin không thoát ra nổi số phận của những đứa trẻ vụt trở thành sao. Sự nổi tiếng đến với cậu quá nhanh và cũng tàn đi rất nhanh. Rất nhiều người cho rằng, điều này là do khán giả. Một khi khán giả đã quá yêu nhân vật trong "Ở nhà một mình", thì với họ Culkin mãi mãi chỉ nên là cậu bé 10 tuổi dễ thương, thông minh, hồn nhiên. Họ không chấp nhận được việc thiên thần nhỏ lớn lên, bước vào tuổi dậy thì, có bạn gái và lấy vợ.
Hơn 14 năm sau, mặc dù Culkin đã đóng không ít phim, người ta cũng chỉ nhắc đến "Ở nhà một mình". Mặt khác, chính Culkin cũng đã góp phần quan trọng trong việc... hủy hoại sự nghiệp của mình. Cậu chưa đủ chín chắn để gìn giữ những phần thưởng của cuộc đời. Sau "Ở nhà một mình", những gì viết về cậu trên các báo phần lớn là những vụ lặt vặt và scandal hơn là sự tiến triển trong nghề nghiệp. Culkin và các anh mình thường không bị giám sát bởi cha mẹ và hay bị than phiền bởi những hành vi ngỗ nghịch, trong đó có việc tổ chức nhậu nhẹt ầm ĩ. Mới 14 tuổi cậu đã được phép qua đêm ở khách sạn với cô bạn gái 17 tuổi. 15 tuổi, khi cha cậu yêu cầu dọn dẹp phòng riêng, Culkin không chịu vâng lời. Bực mình, ông bố vung tay tát con trai, thế là cậu lập tức... nhấc điện thoại gọi cảnh sát đến. Culkin từng ngưng đóng phim trong nhiều năm liền để kiện cha mình, đồng thời cũng là ông bầu mà cậu từng tuyên bố sa thải. Tài sản quá lớn của Culkin cũng chính là nguyên nhân gây ra những vụ tranh cãi dầu sôi lửa bỏng giữa cha mẹ cậu, ngay cả sau khi ly dị họ vẫn lôi nhau ra tòa tranh giành quyền kiểm soát.
![]() |
Culkin và vợ, Rachel Miner. |
Mới 17 tuổi, Culkin đã cưới vợ. Vợ của anh là diễn viên Rachel Miner, cũng đóng phim từ năm lên 8. Khi mới gặp nhau, họ yêu nhau say đắm và lập tức tiến tới hôn nhân. Thế nhưng chỉ 2 năm sau họ đã đường ai nấy đi, nguyên do là vì Miner muốn cả hai dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, trong khi Culkin muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Mới đây lại có tin Culkin sắp có người vợ thứ hai - nữ diễn viên nổi lên từ phim That '70's show Mila Kunis. Họ mới hẹn hò được 8 tháng nay. Một người bạn của cả hai cho biết, họ đã chia sẻ trách nhiệm với nhau bằng cách thay nhau chăm sóc chú chó cưng. Chú chó này một tuần ở với Culkin, tuần sau lại ở với Kunis, và nó được coi như thành viên trong một "gia đình nhỏ".
![]() |
Culkin và Michael Jackson. |
Một điều mà người đọc rất hy vọng Culkin sẽ đề cập trong hồi ký là mối quan hệ của anh và vua nhạc pop Michael Jackson. Trong một lần khám nhà của Michael Jackson vào cuối năm 2003, cảnh sát đã phát hiện ra một lối đi bí mật, trong đó đầy những bộ trang phục theo kiểu lính, đồ chơi trẻ em, sách và một bức ảnh rất dễ nhận ra - ảnh của Macaulay Culkin. Trên bức ảnh rành rành chữ viết của Culkin: "Đừng để tôi một mình trong ngôi nhà này".
Culkin là một trong những trẻ em mà chính Jackson thừa nhận đã qua đêm với anh ta tại "vương quốc trong mơ" Neverland của Jackson, và là cha đỡ đầu của hai con anh ta. Vài năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, Culkin khẳng định, Jackson là "một trong những người bạn tốt nhất của tôi trên đời này". Tuy nhiên, giờ đây, khi bộ phim mới "Saved!" của anh sắp ra mắt, Culkin chỉ nói: "Tôi không muốn nói hay làm gì khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ muốn tránh xa vụ này".