Tối qua (2/2), hai mẹ con đang đi siêu thị mua thêm đồ dùng, thực phẩm dự trữ cho gia đình, chị Lê Thu Mỹ (Hà Nội) nhận được tin nhắn từ giáo viên của con thông báo học sinh toàn trường sẽ nghỉ học một tuần để tránh dịch viêm phổi do virus Corona mới (nCoV). Chị liền nói ngay với con trai - cậu bé Khuất Quốc An, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Dịch Vọng B. Cậu bé không giấu được niềm vui đã ngẫu hứng nhảy luôn một bài trên nền nhạc ca khúc xuân mà siêu thị đang mở, trước sự ngạc nhiên của mẹ.
Quốc An nhảy nhót ngay sau khi mẹ thông báo được nghỉ học một tuần.
Chị Thu Mỹ đã lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc hồn nhiên trẻ con này của con trai và khi đăng lên mạng xã hội, đoạn video ngay lập tức đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Bà mẹ làm việc trong lĩnh vực y tế cảm thấy vui khi mọi người dành nhiều tình cảm cho con trai và lý giải vì có lẽ "ai thời đi học cũng thích được nghỉ" nên video được nhiều Like (lượt yêu thích).
Chia sẻ thêm về Quốc An, chị Thu Mỹ tiết lộ, cậu bé tính cách hài hước từ bé và rất ngoan. Bé thường giúp đỡ mẹ những công việc nhà vừa sức. Tuy không tham gia bất kỳ lớp học nhảy nào nhưng cậu bé bộc lộ năng khiếu và sở thích với âm nhạc, vũ đạo. "Ở nhà, tôi chưa thấy cháu nhảy như thế (trong video) bao giờ. Nhưng hôm trước lớp có màn nhảy dân vũ, cu cậu được vào đội nhảy. Thích lắm!", chị Thu Mỹ nói.

Cậu bé lớp 3 chăm chỉ làm việc nhà.
Nói về dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), bà mẹ hai con cho biết cuộc sống của gia đình chị đã bị đảo lộn rất nhiều từ khi Bộ Y tế công bố dịch. Trong nhà chị, từ trẻ con đến người lớn đều ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch. Bản thân chị Thu Mỹ là một điều phối viên chương trình Hợp tác Y tế với WHO của Bộ Y tế đã 10 năm, chị thường xuyên cập nhật thông tin cho các con cùng gia đình.
"Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp mà lại chưa có thuốc đặc hiệu nên phòng chống bệnh là điều quan trọng nhất từ mỗi cá nhân và gia đình. Tôi luôn dặn các con là bệnh do virus nên cần tăng khả năng miễn dịch bằng ăn uống, nghỉ ngơi, bổ sung vitamin C, vệ sinh tay và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Tôi mua cho mỗi bạn một lọ nước rửa tay khô và hướng dẫn các con đeo khẩu trang đúng cách. Quốc An đi học lúc nằm ngủ cũng đeo khẩu trang luôn. Con rất tự giác những việc này và từ ngoài đường về là bỏ khẩu trang cũ đi", chị Thu Mỹ chia sẻ.
Việc các con được nghỉ dài ngày để tránh dịch Corona cũng khiến chị Thu Mỹ gặp đôi chút khó khăn để sắp xếp nhịp sống ổn định. Chị phải gửi con về nhà ông bà ngoại, dặn các con không đi ra ngoài và kết hợp cùng cô giáo giao bài tập ở nhà để đảm bảo các con "vừa học vừa chơi". Cũng như các bậc phụ huynh khác, chị Mỹ mong dịch bệnh sớm đi qua để cuộc sống trở lại bình thường.