Cậu bé Sammy Hori cười tươi và khỏe mạnh. Ảnh: The Sun. |
Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, bé Sammy đã được các bác sỹ chẩn đoán là chỉ sống sót một vài ngày sau khi sinh, bởi tim của cậu chỉ có một tâm thất và không đủ khả năng duy trì sự sống cho em. Tuy nhiên, cha mẹ cậu bé là ông bà Ken và Eileen Hori vẫn quyết tâm nuôi dưỡng và tìm mọi cách phẫu thuật cho Sammy.
Bé Sammy phải nằm viện sau cuộc phẫu thuật khi hơn một tuổi. Ảnh: The Sun. |
Trải qua ba ca phẫu thuật phức tạp, đến nay, Sammy có thể sống khỏe mạnh như những người bình thường, và điều đặc biệt là cậu có thể chơi môn thể thao yêu thích của mình là đá bóng. Bà Eileen, mẹ bé chia sẻ: "Khi mới sinh, Sammy khá yếu, nhưng sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bé đã tốt hơn nhiều. Các bác sỹ khuyên chúng tôi nên giữ ấm cho Sammy mỗi khi đi ra ngoài trời lạnh, nhưng bé hoàn toàn có thể tham gia các môn thể thao như chạy, bơi lội hoặc đá bóng".
Cậu bé Sammy và mẹ. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, trường hợp sống sót của cậu bé Sammy Hori được coi là "điều kỳ diệu trong y học". Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 600 em bé được sinh với nửa trái tim, trong số đó 50% có thể sống đến khi lên năm tuổi và rất ít trường hợp được đón sinh nhật 7 tuổi.
Linh Phạm