Theo Meilizhejiang, cậu bé 11 tuổi được một người qua đường tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và chỉ có một mình tại đường hầm cao tốc đầu giờ tối 2/4.
Lúc được gọi đến hiện trường, cảnh sát ngạc nhiên khi biết cậu bé đã đạp xe hơn 22 tiếng, vượt qua quãng đường gần 130 km từ nhà ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Bé muốn đến nhà bà ngoại ở Meijiang, một huyện của Chiết Giang, cách đó 140 km để bày tỏ sự bất bình sau khi cãi nhau với mẹ.
Trong suốt chặng đường dài, cậu bé đi theo biển báo và nói mình đã rẽ nhầm nhiều lần. Tuy phải mất gấp đôi thời gian nhưng khi được tìm thấy, em chỉ cách nhà bà ngoại một giờ đạp xe. Em nói với cảnh sát đã đạp xe xuyên đêm, chỉ ăn bánh mì và uống nước mang từ nhà.
Cậu bé sau đó được cảnh sát ở đồn gần nhất cõng từ ôtô vào trong do em quá mệt, không thể tự đi.

Bé trai được chăm sóc ở đồn cảnh sát trước khi bố mẹ đến đón. Ảnh: Sina
Bố mẹ và bà cậu bé đã tới đồn cảnh sát đón em tối 2/4. Người mẹ cho hay trong lúc to tiếng, con trai đã dọa bỏ về nhà bà, nhưng cô nghĩ đó là những lời nói lúc tức giận.
Nhiều người tỏ ra thích thú trước cuộc "phiên lưu" của cậu bé sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong khi đó, vài người khác tò mò về "sự trả thù" của em với mẹ có kết thúc thế nào.
"Không biết người bà sẽ dạy dỗ mẹ cậu bé như thế nào", một người bình luận.
"Chắc cậu bé cảm thấy rất tồi tệ sau khi cãi vã với mẹ mình", người thứ hai nhận xét.
"Đứa trẻ này là một thiên tài, biết tìm đường bằng cách đi theo biển báo và dám đi vào ban đêm", người thứ ba đưa ý kiến. "Ngày bé tôi từng bỏ nhà đi, nhưng chưa bao giờ đi xa quá một mét".
Các trường hợp trẻ bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với cha mẹ không hiếm ở Trung Quốc. Tháng trước, một cậu bé 12 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang được cảnh sát phát hiện mang theo 4 thanh kiếm đồ chơi và hai túi xách ở lối vào một đường cao tốc. Cậu bé rời khỏi nhà lúc 3h sáng, cho biết đang đi học võ thái cực quyền của Trương Tam Phong, một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Trung Quốc.
Hướng Dương (Theo SCMP)