Bé trai học ở trường Ed White kể rằng, một người đàn ông sử dụng vũ khí ép cậu vào trong xe hơi đỏ khi cậu tan trường vào chiều ngày 11/9. Sau đó, người đàn ông đe dọa đưa cậu nhóc đến một nơi nào đó và giết chết.
Ảnh minh họa trên Scienceofthetime. |
Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ câu chuyện của cậu bé khi cậu kể rằng, cậu nhảy ra khỏi chiếc xe với cây nhạc cụ nhưng bỏ lại túi sách trong đó. Khi bị chất vấn, cậu bé thú nhận với ông bà, cậu đã bịa chuyện để che giấu bảng điểm kém. Gia đình bé liền gọi điện cho cảnh sát xin lỗi và giải thích tình huống xảy ra. Theo UPI, trung sĩ Mark Roberts ở sở cảnh sát thành phố Huntsville cho biết, cậu bé không bị xử phạt vì còn quá nhỏ.
Hoài Vũ