"Mai-cồ Ball" (Michael Ball) là biệt danh mà mọi người đặt cho Trần Hoàng Gia Phúc (tên ở nhà là Ball, 3 tuổi) sau khi đoạn video cậu bé hát bài Apple Pen và nhảy theo phong cách của ông hoàng nhạc Pơp Michael Jackson được chia sẻ trên mạng xã hội. Video do chị Trân Nguyễn - mẹ của bé Gia Phúc quay lại trong thời gian con nghỉ học mẫu giáo ở nhà vì dịch Covid-19.
Mắt cười híp mí, tay cầm micro, Gia Phúc say sưa hát và nhảy trên "sân khấu" của chính mình là... một chiếc nệm. Chẳng điều gì ở xung quanh có thể làm gián đoạn màn biểu diễn của Gia Phúc, ngay cả khi mẹ bé đang quay video và không nhịn được cười.
Tình yêu với âm nhạc của cậu bé Đồng Tháp bắt đầu từ rất sớm: "Lúc mới 6 tháng tuổi, mình đã quan sát thấy con rất chăm chú lắng nghe mỗi khi mình mở nhạc hay chương trình nào đó có âm nhạc. Hơn 1 tuổi, dù chưa biết nói, con đã luôn miệng ê a theo các giai điệu. Nhưng lần con khiến mình bất ngờ nhất là lúc 2 tuổi, con cầm micro và làm điệu bộ đưa micro giống hệt ca sĩ đang hát trên tivi. Trước đó, cả gia đình không ai dạy hay hướng dẫn con. Từ nhỏ tới giờ, món đồ chơi yêu thích nhất của con cũng chính là chiếc micro" - chị Trân Nguyễn chia sẻ.
Tiết lộ thêm về con trai gần 3 tuổi của mình, bà mẹ Đồng Tháp cho biết, Gia Phúc ở nhà rất ngoan và hiền. Cậu bé mê âm nhạc và càng được hát, nhảy trước nhiều người thì càng thích, "biểu diễn như thể mình là ca sĩ thật vậy, rất tự tin mà không ngại đám đông". Với bất cứ loại nhạc nào, dù tiết tấu nhanh hay chậm, Gia Phúc đều chăm chú lắng nghe, nhưng đặc biệt mê các bài hát của Michael Jackson. "Đa số bây giờ là nhảy theo các động tác của Michael Jackson hết" - chị Trân nói.
Khi con được mọi người chú ý, chị Trân cảm thấy bất ngờ nhưng cũng rất vui. Chị xem những lời khen tặng từ mọi người là nguồn động viên để kiên trì nuôi dưỡng năng khiếu của con. Vì vậy, dù thừa nhận bản thân và ông xã đều "hát dở" nhưng chị sẽ cố gắng tạo điều kiện và mong con có nhiều cơ hội được tiếp xúc với âm nhạc hơn.