Năm 2010, Aldi Rizal, cậu bé hai tuổi người Indonesia, nổi tiếng khi hút hai bao thuốc mỗi ngày do bắt chước thói quen hút thuốc của người lớn, thậm chí dọa tự làm hại bản thân nếu bị bố mẹ ngăn cản. Ngoài ra, Aldi còn uống ba chai sữa đặc mỗi ngày, khiến cơ thể trở nên nặng nề, thừa cân nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hiện tại, ở tuổi 16, Aldi đã cai thuốc thành công, cơ thể có những thay đổi thần kỳ và gần như không thể nhận ra là cùng một người.
Aldi gây sốc với hình ảnh phì phèo thuốc lá năm 2010. Ảnh: CFP
Diana, mẹ của Aldi, từng kể rằng nếu cố gắng lấy điếu thuốc khỏi tay con, cậu bé trở nên mất bình tĩnh và thậm chí đập đầu vào tường, khiến cô sợ hãi.
"Thằng bé như phát điên và tự làm mình bị thương nếu không được hút thuốc. Lo lắng con trai sẽ chết vì nghiện thuốc lá, tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền và các chuyên gia, mong có thể giúp con cai thành công", Diana kể.
Với sự giúp đỡ của các chuyên gia, Aldi cuối cùng cũng bắt đầu bỏ được thuốc lá. Trong giai đoạn đầu cai nghiện, cậu bé từng bị chóng mặt và thèm thuốc lá đến mức không chịu nổi, nhưng nhờ sự kỷ luật nghiêm ngặt, cậu bé cuối cùng cũng thành công.
Tiến sĩ Seto Mulyadi, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em là người trực tiếp giúp đỡ Aldi, cho hay con đường cai thuốc lá của cậu bé không chỉ dừng lại ở việc khiến em ngừng hút. Ngay sau khi bỏ thuốc, Aldi chuyển sang ăn rất nhiều như một cách để bù đắp, cuối cùng trở nên béo phì. Nhưng đợt điều trị thứ hai để giải quyết tình trạng ăn quá nhiều này đã giúp cậu bé trở nên khỏe mạnh và ổn định như ngày hôm nay.
Aldi hiện là thiếu niên khỏe mạnh, không còn nghiện thuốc lá. Ảnh: ETToday
Tiến sĩ Mulyadi tin rằng lợi ích khi làm việc với trẻ bị nghiện là tinh thần nhanh nhẹn của chúng. Trong trường hợp của Aldi, tuổi tác và trí thông minh của cậu bé đồng nghĩa cậu bé phản ứng nhanh với cách điều trị của mình. Mulyadi đánh lạc hướng cậu bé bằng cách cho em chạy, leo trèo và chơi đùa trong khi giảm dần số lượng thuốc lá mà em hút mỗi ngày. Tuy nhiên, việc điều trị rất căng thẳng và buộc Aldi phải đến Jakarta trong vài tháng và ở cạnh ông Mulyadi hàng ngày.
14 năm trôi qua từ khi video hút thuốc gây chú ý trên mạng xã hội, Aldi nói rằng hiện em không chỉ bỏ thuốc lá thành công mà còn đạt thành tích cao ở trường. Hiện Aldi mong muốn trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng do vấn đề gia đình nên Aldi đã bỏ học và đang phụ gia đình bán rau ở chợ rau.
Indonesia thiếu sự giám sát của địa phương và luật pháp về thuốc lá nên được mệnh danh là "thiên đường của người hút thuốc". Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến năm 2018, 63% nam giới trưởng thành ở Indonesia có thói quen hút thuốc. Trong đó tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi hút thuốc chiếm tới 10% đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Hướng Dương (Theo ET Today)