Đến khu phố Phúc Tân chỗ nào người dân cũng nói về cái chết thương tâm của cậu học sinh 15 tuổi, con trai của anh Phan. Hàng xóm đều thương xót cho Nam, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Trong lúc cố cứu em trai khỏi chết đuối, cậu đã bị dòng nước nhấn chìm.
Chiều ngày 14/6, Nam cùng cậu em 12 tuổi ra khúc sông gần nhà để thử chiếc ca-nô đồ chơi điều khiển chạy bằng pin. Chiếc ca-nô là của người khác được bố hai cậu bé chữa vài chỗ hỏng hóc. Lúc đó khoảng 3h chiều, hai anh em đưa ca-nô xuống nước thử. Trong khi điều khiển, chiếc tàu đồ chơi chạy ra xa mép bờ sông, em của Nam cố với theo và bị trượt ngã xuống nước.
Ngay lúc đó, Nam liền nhảy theo định cứu em nhưng không được. Chỗ Nam lao xuống, cát sụt, cậu bé mất đà rồi bị chìm. Khá may mắn, một người dân chài nhìn thấy sự việc liền chạy xuống cứu. Người thanh niên này đã đưa được em trai Nam lên bờ. Không thấy anh đâu, cậu bé được cứu hốt hoảng kêu “còn anh cháu nữa, anh ấy bị sụt cát”. Nam không may như em trai.
![]() |
Đoạn sông nơi anh em Nam gặp nạn. |
Một số người dân sống gần chỗ hai anh em Nam gặp nạn cho biết, bình thường, đoạn sông này có nhiều người xuống câu. Ngày xảy ra tai nạn, lại không có ai. Lúc nghe tin các con bị nạn, vợ chồng anh Phan như bấn loạn. Mẹ cậu bé đau đớn gào khóc, gọi con. Nam vẫn chưa vớt được lên bờ. Phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ, người ta mới “câu” được xác cậu, cách chỗ gặp nạn không xa.
Mẹ Nam giờ vẫn thỉnh thoảng kêu khóc, gọi hỏi hai đứa con trai rồi chạy lên, chạy xuống gác tìm kiếm. Nhìn cảnh đó, nhiều người không cầm được nước mắt. Anh Phan đã ra trình báo với công an rồi cùng gia đình lo ma chay, đưa xác cậu bé về quê mai táng. Ngày 16/6, gia đình anh Phan đã làm lễ “bắc cầu” và lễ ba ngày cho con trai. Cả nhà chất chứa nỗi đau xót vì mất con.
Theo những người dân sống gần đoạn sông Hồng chảy qua địa bàn phường Phúc Tân, hầu như năm nào cũng có người bị chết đuối. Nạn nhân gồm cả người lớn, trẻ nhỏ, lẫn thanh niên. Một bà bán nước kể, cứ khoảng tháng 6 âm lịch, nước lên đến mép chỗ dân ở. Những đứa trẻ 12-13 tuổi đến thanh niên trong khu phố kéo nhau đi tắm sông khá đông.
“Bọn trẻ bạo gan lắm, chúng đi bộ lên cầu Chương Dương rồi nhảy xuống dòng nước lớn”, bà bán nước cho biết. Ở đây, khi nghe tới chuyện có người bị chết đuối, lúc đầu người ta còn kinh hãi nhưng chỉ được một thời gian, họ lại nhảy từ trên cầu, cắm đầu xuống dòng sông.
Quang Việt