Thoát khỏi sự nguy hiểm nhưng trên nét mặt của Duy (quê Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi. 14 tuổi, Duy không ngờ, chuyến đi xa đầu tiên của đời mình lại khủng khiếp tới như vậy.
Trong bệnh viện, Duy ngồi lọt thỏm trên giường bệnh, mắt ngơ ngác. Đôi tay em run rẩy xúc những thìa cơm mà những người cùng nằm viện mua cho. Hai tháng rồi, em mới được ăn uống tử tế như vậy.
Trên mặt, tay, chân và lưng của cậu bé quê Quảng Ngãi là chằng chịt những vết thương, được cho là do bà chủ của em bạo hành. Có những vết thương vẫn còn mới, rỉ máu.

Mặt Duy vẫn còn vết thương do bị chủ quán đánh đập. Ảnh: Phạm Chiểu.
Hai tháng trước, anh trai Duy về quê dẫn em tới làm cho quán bánh xèo do Nguyễn Thị Ánh Tuyết (quê Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Mẹ mất sớm, bố bị bệnh, Duy phải nghỉ học khi mới lớp 8. Ở nhà không làm gì nên khi anh trai rủ ra miền Bắc làm nhân viên phục vụ, Duy nhanh chóng nhận lời.
Khoảng một tháng đầu mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng tháng tiếp theo đó, Duy thường xuyên bị chủ quán đánh đập. "Em không làm được việc, thế là chủ quán đánh em", Duy kể. Nhưng cũng có những hôm, không cần biết lý do, Duy cũng bị bà chủ người cùng quê đánh đập.
"Có hôm bà chủ lấy chày đập đá đập vào đầu, chân. Vừa đánh vừa nói 'Con chó này'", Duy kể. Kinh hãi nhất với Duy có lẽ là lần bà chủ lấy nguyên chảo bánh xèo đang nóng dí vào tay của em tới loét ra. Có hôm, Duy van xin nhưng bà chủ vẫn không chịu dừng lại. "Ngày nào em cũng bị đánh, không chỉ bà chủ, ông chủ cũng đánh", Duy cho hay.
Để tránh khách tới ăn bánh xèo nhìn thấy, Duy bị bà chủ lôi ra sau nhà để đánh đập. Ngoài đánh vào đầu, tay, chân, phía sau lưng Duy vẫn còn hằn rõ những vết lỗ chỗ như kim châm. Những vết thương đó là hậu quả của lần em bị bà chủ lấy nguyên đồ để cạo vảy cá đập vào. Bị bạo hành, nhưng do ở xứ người, không có điện thoại, Duy không biết phải cầu cứu ai.
Chiều 21/11, Duy quyết định bỏ trốn. Khoảng 17h, nhân lúc bà chủ đi đón con, Duy chạy khỏi quán ăn. "Em không biết đường, cứ chạy thôi", Duy kể.
21h cùng ngày, khi đang lang thang trên đường ở xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, Duy được hai người công nhân nhìn thấy. Em sau đó được hai người này đưa về phòng trọ, cho ăn uống, tắm rửa và báo công an.

Duy và những vết đánh đập trên cơ thể. Ảnh: Phạm Chiểu.
Nhận tin báo, ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi Hành hạ người khác theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự.
Hiện Duy được điều trị trong Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong. Bác sĩ Lê Viết Chính, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, cho biết lúc nhập viện, Duy hoảng loạn, người có nhiều vết thương. Chính quyền địa phương đang cắt cử người trông nom Duy, chờ cho tới khi bàn giao được cho người nhà.
Phạm Chiểu