![]() |
Koresh Mouzuni "khoe" các kế hoạch viết tay của mình tại trụ sở bầu cử. Ảnh: Ynet News. |
Tối thứ bảy là thời điểm cuối cùng dành cho các ứng viên. Có một vài nhân vật bất ngờ đã tới trụ sở bầu cử chính trong suốt những ngày cuối tuần qua để thử vận may của mình. Buổi đăng ký chạy đua chức tổng thống Iran đã hoàn thành, Koresh Mouzuni, 12 tuổi, đang có mơ ước sẽ thuê đảo Hawaii cho Jews, một cộng đồng dân tộc ít người. Nhờ vậy, cậu sẽ cứu được rất nhiều trẻ em đang có nguy cơ bị giết ở dải Gaza.
Báo chí địa phương cho biết, cậu bé này là người duy nhất đệ trình kế hoạch cho hoạt động chính trị của mình nếu được chọn làm người lãnh đạo. Theo đường lối của "chính trị gia" nhỏ tuổi ấy, ưu tiên hàng đầu sẽ là "ngăn chặn tình trạng giết trẻ em trên thế giới, vấn đề đang xảy ra tại dải Gaza". Tất cả dự thảo trên đều được cậu tự tay viết ra.
Giới truyền thông vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mouzuni trong bộ trang phục giống như những chàng cao bồi Mỹ tới trụ sở bầu cử cùng bố. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng cậu bé được đối xử bình đẳng như các ứng viên bình thường khác.
Thông qua những câu trả lời tự nhiên, Mouzuni đã thể hiện ý định của mình: "Tôi sẽ mua Hawaii, quê hương của Tổng thống Obama, cho người Do Thái ở".
Cánh nhà báo tỏ ra thích thú với nhân vật tí hon ấy và dành cho cậu những câu hỏi khá hóc búa về Israel và chương trình hạt nhân của nước này. Như muốn thử tài của chú bé, một nhà báo đã hỏi cậu có biết ý nghĩa của cụm từ "chiếc bánh vàng", một trong các khâu của quá trình làm giàu uranium. Thật bất ngờ, cậu đã đưa ra câu trả lời: "Một tổng thống không nhất thiết phải biết mọi thứ về năng lượng hạt nhân và quá trình làm giàu uranium thế nào. Ông ta chỉ cần biết cách quản lý mọi việc ra sao thôi. Tôi rất tôn trọng các ứng viên khác, tuy nhiên, mục đích của tôi quan trọng hơn".
Mouzuni đã bắt đầu nghĩ tới sự liên minh, liên kết cùng các trợ thủ đắc lực trong tương lai. Cậu nói: "Nếu ứng viên của tôi chấp nhận, tôi sẽ chỉ định Mahmoud Ahmadinejad, tổng thống đương nhiệm của Iran, làm phó tổng thống". Không hứa hẹn sẽ cất nhắc bố vào vị trí một bộ trưởng nào đó trong chính quyền tương lai của mình, cậu bé chỉ tiết lộ, các cử tri ủng hộ cậu là "tất cả các bà mẹ của trẻ em".
Cách đây 5 ngày, trong các cuộc họp ở Iran, nhiều yêu cầu về việc tạo cho cậu bé cơ hội tham gia chính trường đã được đưa ra. Tuy nhiên, theo qui định, những người đăng ký chạy đua chức tổng thống phải là các chính trị gia hoặc mục sư, người Hồi giáo dòng Shiite. Trong khi đó, Jews lại chỉ là một nhóm nhỏ của cộng đồng dân tộc thiểu số. Do vậy, người Jews không thể đệ trình hồ sơ ứng cử của mình.
Theo Ynet News, 250 ứng viên đã hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia cuộc đua vào vị trí người đứng đầu Iran. Con số đó được cho là giảm đáng kể so với cuộc bầu cử năm ngoái. Năm 2008 đã có hơn 1.000 ứng viên tiềm năng tham gia. Trong vòng 10 ngày tới, Hội đồng An ninh Iran sẽ đưa ra danh sách cuối cùng các ứng viên được chấp nhận
Bình Minh