Một bé trai 10 tuổi vừa thắng kiện bố mình sau khi vị phụ huynh âm thầm rút tiền lì xì gửi ngân hàng của con trai, theo SCMP.
Tóm tắt của tòa án quận Bạch Vân, tỉnh Quảng Đông, cho biết con ông Su nhận lì xì tổng cộng 3.000 tệ (440 USD) giữa tháng 2/2014 và tháng 3/2015. Khoản tiền sau đó được ông chuyển vào tài khoản ngân hàng của đứa trẻ.
Tháng 3/2016, người bố không hỏi con mà rút hết tiền trên kèm lãi 45 tệ. Cậu bé sống với bố cho đến cuối năm trước đó, khi mẹ cậu (đã ly dị) đòi quyền nuôi con.
Tranh luận tại tòa, ông Su cho rằng mẹ đứa trẻ lợi dụng sự ngây thơ của nó để dẫn đến vụ kiện. Ông khẳng định cậu bé được bạn và họ hàng mừng tuổi, những người này không liên quan đến người mẹ. Ông nói từng hứa với con sẽ trả lại tiền lì xì, cùng lãi, khi con lớn.
Tòa phán quyết đứa trẻ giữ các quyền với tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, vì thế buộc ông bố trả lại đủ 3.045 tệ cho con trai.
Những người theo dõi vụ kiện qua mạng đưa ra hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng bố mẹ nên làm gương cho con cái về chuyện không được lấy đồ của người khác khi chưa hỏi ý kiến, bên kia lập luận không có người lớn thì đứa trẻ chỉ là một cá nhân bơ vơ ngoài xã hội. "Có ai lì xì cho một người lạ nếu người này không có thân thích?", một người dùng mạng nêu quan điểm.
Đây không phải lần đầu tiên trẻ con kiện cáo phụ huynh về vấn đề tiền lì xì.
Tháng 7/2014, một cậu bé 11 tuổi kiện người bà 78 tuổi rút 45.000 tệ từ các phong bao lì xì của mình, sau khi mẹ cậu ly dị và đem con trai về sống với bà ngoại, theo hồ sơ của Tòa án Tế Nam. Năm 2012, tại tỉnh Chiết Giang, một bà mẹ lấy đi 560.000 tệ lì xì của ba đứa con cũng bị kiện trong lúc ly hôn, bên nguyên gồm chồng và các con cô.
Thanh Tùng