Tôi và bạn học chung lớp, tôi ngồi bàn dưới, cậu ấy ngồi bàn trên. Từ rất lâu rồi, tôi luôn có cảm giác hình như cậu ấy thích mình. Cậu có những biểu hiện như rất thích trêu chọc tôi, nếu không còn gì trêu thì lôi lại những chuyện cũ từ đời nào ra "nhai đi nhai lại", năm này qua năm khác không chán, lần nào trêu cũng nhiệt tình. Cậu rất để ý đến tôi, để ý cả những thay đổi nhỏ nhất khiến tôi đôi khi cảm thấy như bị theo dõi. Trong lớp cậu cũng hay nhìn trộm tôi.
Tôi còn phát hiện ra một chuyện, ở góc thước của cậu ấy còn khắc mấy chữ nho nhỏ, là tên tôi. Tôi không biết có phải cậu ấy thích mình không nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có khi nào cậu ấy chỉ "thả thính", được thì được mà không thì thôi, chứ thật ra chẳng yêu gì tôi? Dần dần tôi có cảm tình với cậu ấy, phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hạnh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.