Antonio Cassano thời còn thi đấu cho Roma. |
Rời đội bóng thủ đô AS Roma, Cassano đã đồng ý ký hợp đồng 4 năm rưỡi với Real Madrid sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại sân Bernabeu.
Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Real chỉ mất khoảng 6,6 triệu USD để có tiền đạo mới 23 tuổi này bởi Cassano đang mâu thuẫn nặng nề với đội bóng cũ trong khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Như vậy, CLB AS Roma đã lỗ nặng khi từng phải bỏ ra tới 28,5 triệu USD cho Bari để mua anh vào năm 2001.
"Tôi luôn mơ ước được chơi cho đội bóng mạnh nhất thế giới và giờ đây giấc mơ đã thành sự thật. Tôi thuộc tuýp cầu thủ luôn muốn trở thành thủ lĩnh trên sân bóng để truyền cảm hứng đó cho các đồng đội. Có tôi, chắc chắn Real sẽ mạnh hơn.", Cassano tuyên bố đầy tự tin trên website của Real.
Đáng ngạc nhiên khi Cassano mới là cầu thủ Italy thứ 2 khoác áo Real sau khi hậu vệ Christian Panucci chơi cho "Kền kền trắng" trong thời kỳ hoàng kim 1997 - 1999. Anh cũng là cầu thủ thứ 11 gia nhập đội bóng hoàng gia trong mùa bóng này và nâng tổng số tiền chuyển nhượng của Real lên con số khủng khiếp 183,5 triệu USD. Được kỳ vọng là mang lại sức sống mới cho hàng công Real khi 2 chân sút chủ lực Raul và Ronaldo gặp chấn thương nhưng Cassano cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách.
Khó khăn lớn nhất của cầu thủ Italy lại chính là tính nết bất trị của anh. Được đánh giá rất cao về chuyên môn song trong thời gian khoác áo Roma, Cassano đã "gây hấn" với cả 2 đời HLV Fabio Capello, Luigi Del Neri và giám đốc điều hành Rosella Sensi. Anh cũng từ chối chơi cho đội U21 Itlay vì cho rằng tầm cỡ của mình vượt qua "lũ trẻ" đó. Tuy nhiên, Cassano vẫn chiếm được cảm tình của HLV đội tuyển quốc gia Marcello Lippi và có tên tại Euro 2004. Dù vậy, ông Lippi đã cảnh báo Cassano phải được ra sân thường xuyên nếu muốn được tham gia World Cup 2006.
T.V.