Carla đã rất hy vọng tên mình được xướng lên trong lễ trao giải "Victories of Music". Ảnh: BBC. |
Sau khi ra mắt album thứ ba, Carla hy vọng tên mình sẽ được xướng lên rồi chạy trên bảng trong lễ trao giải thưởng "Victories of Music". Trước khi lễ trao giải thưởng diễn ra, từng có tin đồn rằng bà chủ điện Elysee là một ứng viên sáng giá cho giải nữ nghệ sĩ của năm, album của năm, bài hát và video của năm.
Theo Telegraph, tuy nhiên, trong số 44 nghệ sĩ nước ngoài được nhận giải tại Victories lần thứ 24 này, Carla bị lu mờ và chìm vào quên lãng. Việc giá bán album "As if Nothing Happened' của Carla rớt thê thảm đang đe dọa chuyến lưu diễn của cô có thể bị hoãn.
Một nguồn tin thân cận với Đệ nhất phu nhân cho biết: "Mua 1 CD của Carla về để nghe bây giờ thực nhàm chán, nhất là kể từ sau khi cô kết hôn với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và sáng tác những bản tình ca dành riêng cho ông ấy".
"Không nhận được giải thưởng cũng như bất cứ đề cử nào tại Victories lần thứ 24 này là điều khiến Carla nhận thấy sự nghiệp ca hát của mình đang chấm dứt trước mắt, có lẽ phải đi tìm một sở thích khác thôi".
Bình Minh