2 tháng trước đây, Capello từng phát biểu một cách rất tự tin rằng Juve chắc chắn sẽ bắn gục "Kền kền trắng" tại vòng 1/16 Champions League. Lời tuyên bố có phần ngạo nghễ nhưng không phải không có lý do: Thứ nhất, chính Capello từng dẫn dắt Real Madrid trong những năm 90 của thế kỷ trước. Thứ 2, thời điểm đó Real đang chìm trong bế tắc dưới triều đại Garcia Remon.
![]() |
Capello không lạ gì Real. |
Thế nhưng, mọi chuyện đã khác sau hơn 45 ngày Luxemburgo tiếp quản đội bóng Hoàng gia. Capello đã phải đổi giọng khi nói về đối thủ của mình: "Tôi cho rằng từ khi Luxemburgo về Real, họ đã tiến bộ rất nhiều về chiến thuật, khả năng phòng ngự và nhiều mặt khác. Quan trọng hơn, Real đang sở hữu những siêu sao, những người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Điều duy nhất tôi có thể bảo các cầu thủ của mình là hãy bằng mọi cách ngăn chặn họ".
Chiến lược gia người Italy cũng không tỏ ra chủ quan sau khi đối thủ vừa thất bại ê chề 0-2 trước "đàn em" Athletic Bilbao, trận thua đầu tiên dưới triều đại Luxemburgo: "Họ đã ra sân mà không có Zidane, Ronaldo, Figo và Raul. 4 cầu thủ cực kỳ quan trọng, 4 người tạo nên sự khác biệt của Real. Chính vì thế trận thua này không phản ánh điều gì cả".
Del Piero, cầu thủ của Juve từng góp mặt trong trận "Bà đầm già thàng Turin" hạ Real 3-1 tại bán kết Champions League 2 năm trước cũng thừa nhận mọi chuyện đã thay đổi: "Quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ 2 năm trước. Họ có nhiều cầu thủ mới và cũng chơi khác ngày xưa. Tôi rất ấn tượng với sự mạnh mẽ của Gravesen, anh chàng mà tôi đã để ý từ khi còn chơi tại giải Ngoại hạng Anh".
![]() |
Luxemburgo đã thổi luồng gió mới vào CLB Hoàng gia. |
Ở bên kia chiến tuyến, ông thày Brazil dường như không muốn làm các siêu sao của mình phân tâm, nhất là sau trận thua tai hại trước Bilbao tuần trước: "Theo tôi chẳng có gì tên là "trận chung kết sớm" như báo chí vẫn nói. Thực tế là đường đến trận chung kết hãy còn xa và việc trước tiên là chúng tôi phải vượt qua 180 phút thử thách với Juve đã. Tuần trước các cầu thủ của tôi chỉ nghĩ và nói đến trận đấu này. Kết quả là họ phải trả giá trước Bilbao. Tôi để Zidane nghỉ ngơi vì muốn anh ấy thật thoải mái trước trận đấu này. Zidane là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của Real".
Ronaldo, tiền đạo đang gặp trục trặc sau lễ đính hôn tưng bừng với vị hôn thê Cincarelli thì quả quyết anh sẽ sút tung lưới Juventus: "Tôi chẳng phải xin lỗi ai cả. Mọi việc đều do báo chí làm um xùm lên. Tôi sẽ trở lại và ghi bàn vào lưới Juve. Đó là câu trả lời hay nhất".
Vòng 16 đội Champions League 2005 (loại trực tiếp sau hai lượt) |
2h45, ngày 23/2 |
K.L.