Đầu tháng 5/2025, ông Lê Khắc Giầu (70 tuổi) và bà Lê Thị Thịnh (60 tuổi), sống tại TP Thanh Hóa, xuất hiện trong chương trình "Tuấn Vỹ kết nối yêu thương" kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm con gái Lê Thanh Trang, bị thất lạc từ mùa hè năm 1998, khi mới 32 tháng tuổi. Họ nói sẽ trao 300 triệu đồng cho người cung cấp thông tin chính xác giúp đưa Trang trở về.
Kể từ sau buổi phát sóng, ông Giầu cho biết gia đình đã tiếp nhận hàng chục cuộc gọi từ khắp cả nước. Để xác minh, ông phải hỏi chi tiết về ngoại hình, dấu hiệu nhận dạng, trước khi quyết định tiến hành các xét nghiệm ADN nếu cần thiết. "Chúng tôi mong một phép màu nhưng cũng phải giữ cái đầu tỉnh táo vì từng xét nghiệm AND nhiều lần nhưng không có kết quả như ý", ông nói.

Bà Thịnh bế Trang lúc nhỏ, ảnh chụp trước thời điểm mất tích. Ảnh: NVCC
Vợ chồng ông Giầu có ba con gái, trong đó Lê Thanh Trang là con thứ hai, sinh năm 1996. Biến cố xảy ra chiều 15/7/1998, khi bà Thịnh đang nấu cơm trong nhà dưới còn hai con gái ở nhà trên xem phim Tây du ký cùng người bác dâu. Gần một giờ sau, bà gọi Quỳnh (lúc đó 8 tuổi) đưa em đi tắm nhưng không thấy Trang đâu. Cả nhà tá hỏa đổ xô đi tìm, báo công an, huy động hàng chục người thân lục tung từng ngóc ngách quanh khu phố.
"Tối mịt vẫn không thấy, tôi khóc đến sưng cả mắt rồi ngất lịm", bà Thịnh nhớ lại. Ông Giầu khi đó là cán bộ Sở Công Thương, đang trên đường từ miền Nam về, đến ga Thanh Hóa lúc 5h sáng hôm sau thì nhận tin dữ. "Tôi bỏ hết hành lý, chỉ biết chạy bộ về nhà trong hoảng loạn", ông nhớ lại.
27 năm tìm kiếm, cạn kiệt cả nước mắt lẫn tài sản
Trong suốt gần ba thập kỷ, thông tin về Thanh Trang được đăng khắp các mặt báo, đài phát thanh, truyền hình. Gia đình lặn lội tìm con khắp các tỉnh thành, nhờ cậy từ tài xế taxi, xe ôm đến tâm linh. Cửa hàng tạp hóa của ông bà đóng cửa, tài sản bán dần để lấy tiền đi tìm con. Có lúc trong nhà chỉ còn lại một chiếc tivi, họ cũng bán nốt.

Vợ chồng ông Giầu, bà Thịnh tìm con suốt 27 năm. Ảnh: NVCC
Không ít lần họ bị lừa đảo. Năm 2010, một người ở miền Nam gọi điện báo đang nuôi Trang và sẵn sàng cho xét nghiệm ADN nhưng lại yêu cầu chuyển tiền mà không cho nói chuyện hay gửi ảnh cô bé. Dù nghi ngờ, ông bà vẫn bay vào, nhưng người kia từ chối gặp và tắt máy. Một lần khác, người tự xưng là "nhà báo ở Campuchia" cũng đòi tiền khi báo tin thấy cô bé giống Trang. Sau này, họ bị truyền hình cảnh báo là kẻ chuyên lừa những gia đình đi tìm người thân.
"Tất cả hy vọng đều tan biến nhưng chúng tôi không bỏ cuộc", ông Giầu nói. Từ sau biến cố, bà Thịnh suy sụp nặng, nhiều năm liền sống trong trầm cảm, đêm nào cũng gọi tên con trong nước mắt. Ngay cả khi con gái út đỗ đại học, ông Giầu cũng khuyên hai mẹ con vào miền Nam đổi môi trường sống nhưng bà càng thêm u uất, liên tục phải nhập viện điều trị tâm lý.
Tháng 5 vừa qua, sau gần 27 năm, vợ chồng ông Giầu tiếp tục đăng tin lên mạng xã hội, mong cộng đồng hỗ trợ tìm con. Ông bà cho biết mong những cô gái trong độ tuổi 26-30, biết mình là con nuôi hoặc có dấu hiệu nghi vấn, hãy kết nối để kiểm tra ADN.
Theo mô tả, Trang có một nốt ruồi rất nhỏ giữa quai hàm phải. Vì mất tích khi mới hơn hai tuổi, có thể cô bé không còn nhớ gì về cha mẹ ruột. Tuy nhiên, ông bà hy vọng những ký ức như biết đọc tên nhãn hàng lúc nhỏ, hay thói quen chạy ra gọi mẹ khi khách vào mua xăng... có thể đánh thức phần ký ức còn sót lại.
Cũng theo ông Giầu, thời điểm Trang mất tích, cách nhà chừng một cây số có tổ chức sự kiện tôn giáo thu hút đông người. Gia đình từng nghĩ khả năng cô bé bị lạc rồi bị ai đó dẫn đi trong dòng người hỗn loạn.
"Tôi hy vọng con không bị bắt cóc mà chỉ đi lạc. Chúng tôi không oán trách ai, chỉ mong con biết được cội nguồn, rằng cha mẹ vẫn đang đi tìm con mỗi ngày", ông Giầu nghẹn ngào.
Phạm Linh
Nếu bạn biết thông tin về một đứa trẻ được nhận nuôi khoảng năm 1998, hiện nay khoảng 26 - 30 tuổi, ngoại hình và đặc điểm giống với mô tả trong bài, có hoàn cảnh tương tự, xin hãy liên hệ đến số điện thoại: 0975 369 379 (ông Lê Khắc Giầu), địa chỉ: Lô 03, đường Đông Phát 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. |