Hình ảnh một cặp vợ chồng mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít, dưới trời nắng như đổ lửa tại Phú Yên, chạy lộc cộc cầm từng chai xăng phát cho đoàn người về quê tránh dịch khiến không ít người xúc động. Mặt đầy mồ hôi, ấy vậy trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Bên cạnh là thùng đựng các chai xăng loại 1 lít đặt sát mép đường.
Thấy đoàn xe máy buộc lỉnh kỉnh đồ đạc về quê, cả hai tay cầm chai xăng chạy qua chạy lại miệng không ngừng nói: "Xăng miễn phí đây anh chị ơi". Nhiều người trên xe đồ đạc lỉnh kỉnh, nhìn vạch xăng đã cạn bình, thấy vậy mừng ra mặt, tấp vào lề đường để xin đổ.
Tuỳ vào quãng đường di chuyển mà mỗi xe sẽ được tặng 1-2 lít xăng. Thấy nhiều trường hợp chạy thẳng về Hà Tĩnh, Nghệ An, 2 vợ chồng dúi thêm một lít xăng dự trữ nhưng họ từ chối: "Tôi xin một chai thôi, để phần những người khác". Nghe xong hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười trong hạnh phúc, khoé mắt rơm rớm.
Cặp vợ chồng trên là anh Ngô Văn Lành và vợ - Bùi Thị Hoàng Yến (sống tại TP Biên Hoà, Phú Yên). Tự nhận việc làm từ thiện là "đam mê" nên khi thấy nhiều người từ các tỉnh miền Nam trở về quê vì dịch bệnh, vợ chồng anh Lành đã bàn nhau tặng xăng cho mọi người, hỗ trợ họ phần nào chi phí đi đường.
Hai vợ chồng anh Lành là thợ cắt tóc, do dịch bệnh cửa hàng buộc phải đóng cửa suốt 2 tháng nay, thu nhập chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn nợ chủ nhà 3 tháng tiền thuê của hàng chưa thể trả. Nhưng anh chị xin khất, quyết định đem bán chiếc nhẫn phong thuỷ là của để dành lấy tiền mua xăng tặng bà con.
Anh Lành chia sẻ: "Quan niệm nhẫn hay tài sản chỉ là vật bên ngoài thân, khi nào dư dả có thể mua lại, nhưng người thì phải giúp ngay, không thể chần chừ vì 'đó là lúc họ cần mình nhất'. Qua báo đài, mình thấy không ít người buộc phải đi bộ, đi xe đạp về quê đến cả nghìn cây số vì kinh tế khó khăn, giá xăng cao khiến họ không đủ tiền mua. Thấy vậy mình bèn bàn với vợ tặng xăng cho người dân. Còn bánh kẹo, thực phẩm đã có nhiều đoàn khác từ thiện rồi".
Ngày 30/7, anh Lành ra một tiệm vàng của người quen để bán chiếc nhẫn hai vợ chồng đã tích góp để mua với giá gần 18 triệu đồng. Thấy chiếc nhẫn đẹp lại có ý nghĩa và biết mục đích của chuyện bán nhẫn, bà chủ tiệm vàng không những trả lại nhẫn mà còn cho vợ chồng anh vay 10 triệu đồng, khi nào có thì trả, không gấp.
Hai vợ chồng có được tiền, liền thực hiện dự định của mình ngay. Tuy nhiên, ngày đầu tiên, anh chị mua 170 lít xăng, chia ra từng chai nhỏ, rồi chở ra tuyến đường để phát, nhưng do không có nhiều người qua lại. Anh Lành gọi điện thoại hỏi người quen mới được hướng dẫn đến đoạn giao giữa QL1A - QL25, cách nhà 10 cây số mới là trục chính.
"Hai vợ chồng lại chở một đống xăng tới đó. Hết lại quay về điểm cũ lấy xăng, chúng tôi phát từ 8h đến10h, chiều phát tiếp từ 3h đến 20h. Mỗi ngày 2 vợ chồng phát hết 220-250-163 lít xăng trong 3 ngày liên tục. May gần điểm phát có cây xăng nên việc đi lại không quá khó khăn", anh Lành kể.
Trong những ngày phát, anh Lành ấn tượng về những người từng gặp trên đường, đặc biệt là hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi dắt bộ chiếc xe máy cà tàng, toàn thân xe dính chằng chịt băng keo khi trời đã chập choạng tối. Nhìn thấy vợ chồng anh đang phát xăng miễn phí, cậu thanh niên chạy đến, vừa khóc vừa nói "may có anh chị không em không biết phải làm thế nào, đường về Nghệ An xa quá". Thấy nam thanh niên bật khóc, anh vì thương mà khóc theo. Cố giữ chân chàng trai lại uống nước, ăn bánh để lấy sức, trước khi lên đường vợ chồng anh có tặng thêm một chai xăng đi đường nhưng nam thanh niên từ chối: "Em xin thế đủ rồi, anh chị để dành cho những người khác đang cần". Lúc ấy cảm xúc 2 vợ chồng "khó tả lắm", nhưng đó lại là động lực để họ tiếp tục làm từ thiện.
Những ngày phát xăng, trời Phú Yên nóng như đổ lửa, mặc bộ quần áo bảo hộ chạy đi chạy lại, 2 vợ chồng ướt hơn chuột lột, nhưng cứ xem những đoạn video người dân dắt bộ xe dọc đường thì anh Lành và chị Yến lại không thể ngồi yên. Anh Lành chia sẻ thêm, việc hai vợ chồng đi lại nhiều, hàng xóm dị nghị vì sợ mang bệnh về lây lan, mẹ anh Lành doạ sẽ từ mặt nếu tiếp tục đi, nhưng gia đình cấm thì vợ chồng anh vẫn lén lút, lẻn đi từ sáng sớm.
"Thực sự thấy người dân khổ, thiếu thốn mình không chịu được. Lần nào thấy mình đi mẹ cũng la, nhưng mình cũng ậm ừ để mẹ an lòng. Mẹ lên mạng xã hội thấy người ta quay chụp vợ chồng đi từ thiện, về lại giận", anh Lành cười.
Sau khi phát được 4 hôm, tới ngày 3/8, vợ chồng anh Lành đã nghỉ vì theo chỉ thị mới "Ai ở đâu, ở yên đấy". Những ngày qua, được các mạnh thường quân hỗ trợ 10 triệu đồng, hai vợ chồng anh Lành dự định sẽ dành thời gian để tiếp tục nấu ăn ủng hộ thực phẩm cho bà con ở khu phong tỏa của tỉnh nhà. Còn số tiền đã mượn của bà chủ tiệm vàng, sau khi đi làm lại, vợ chồng anh sẽ tích góp để trả.
Dịch bệnh ngày càng có diễn biến phức tạp, giờ 2 vợ chồng anh Lành chỉ mong cả nước bình an, sớm vượt qua dịch bệnh để người dân bớt khổ.
Lê Hân
Ảnh: NVCC