![]() |
Ảnh minh họa. |
Tại Bệnh viện Westmead ở Sydney, thanh niên này đang trong tình trạng thiếu nước, gầy yếu, phổi bị thủng, xương sườn và cằm bị gãy.Nạn nhân hiện chỉ nặng 40 kg.
Hôm 27/8, cảnh sát buộc tội vợ chồng Mervyn John Ferry, 41 tuổi, và Paula Diane Morrison, 46 tuổi vì đã hành hung và không cho người làm đi điều trị sau khi đánh anh ta bằng gậy bóng chày hôm 9/8.
Thay vì cho phép anh này đến gặp bác sĩ, Ferry và Morrison đã nhốt anh trong căn nhà đồ chơi của trẻ ở hành lang tới sáng hôm sau. Theo News, nạn nhân chuyển tới sống cùng cặp vợ chồng trên từ tháng 2 và bị vợ chồng Morrison tịch thu cả điện thoại di động. Trong thời gian sống cùng nhà chủ, nạn nhân liên tục bị hành hung, bị bắt làm việc nhà và bị bỏ đói.
Hôm 10/8, nạn nhân được đưa tới sở cảnh sát Bathurst với hai bên mắt thâm tím, sưng húp và nhiều vết bầm tím trên người. Sau khi tới Bệnh viện Bathurst Base, cậu được trực thăng đưa thẳng tới Bệnh viện Westmead. Tại đây, các bác sĩ phát hiện dấu tích của những trận tra tấn trong một thời gian dài.
Hàng xóm với gia đình Morrison bị sốc khi hay biết hành động mất nhân tính của họ. Ferry và Morrison đã phải có mặt ở tòa án địa phương chiều qua. Vợ chồng đó định đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại nhưng họ đã bị từ chối. Cả hai vẫn bị giam chờ tới hôm ra tòa, ngày 11/10.
Cẩm Vân