
Vợ chồng Stuart (74 tuổi) và Adrian (72 tuổi) sống ở bang Florida, Mỹ trước khi qua đời. Ảnh: FB.
Theo CNN, cặp vợ chồng Stuart và Adrian ở bang Florida qua đời hôm 29/3, sau 51 năm sống đời vợ chồng. Buddy Baker, con trai của họ, đang kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh virus sau cái chết của bố mẹ. Buddy (41 tuổi) nói: "Cho đến khi chuyện đó xảy ra với bạn hoặc với người quen của bạn hoặc bạn nghe được câu chuyện về nó, bạn mới cảm thấy ý nghĩa khác hẳn. Hy vọng sự ra đi của bố mẹ tôi không vô nghĩa".
Theo Buddy, bố mẹ anh bắt đầu bị nhiễm bệnh từ cách đây 3 tuần, trước khi Mỹ lâm vào khủng hoảng vì đại dịch. Cặp vợ chồng được bác sĩ khuyên đến bệnh viện, nơi họ nhận được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng của Stuart ngày càng xấu đi nên ông phải nhập viện.
Sau đó, Buddy nhận được điện thoại nói rằng bố anh rất nguy kịch, khiến anh phải đưa cả mẹ đến bệnh viện để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy đến với bà. Trong vòng 45 phút kiểm tra, các bác sĩ thông báo bệnh tình của Adrian cũng rất nghiêm trọng, không thể phục hồi.
Cả hai được chuyển đến một nhà an dưỡng và được đưa chung vào một phòng rồi trút hơi thở cuối cùng cách nhau 6 phút. "Họ tương hợp và không thể tách rời đến tận phút cuối cùng giống như cách họ kết hôn và tồn tại trên trái đất", Buddy chia sẻ sau cái chết của bố mẹ.
Tính tới sáng 5/4, Mỹ ghi nhận hơn 310.000 ca mắc Covid-19, với 8.400 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ đang cao nhất thế giới, gấp gần ba lần so với hai nước xếp tiếp theo là Tây Ban Nha và Italy (126.168 và 124.632 ca)
Tùng Anh (Theo Mirror)