Sản phụ sinh đôi trên máy bay Thứ sáu tuần trước, cô Sarah Thistlethwaite, một giáo viên đến từ Ohio (Mỹ) đã nhận được món quà rất đặc biệt trước ngày lễ của Mẹ ít ngày, đó chính sự ra đời của hai bé gái kháu khỉnh. Hai bé gái được đặt tên là Jenna và Jiliian. Điều đặc biệt là khi lọt lòng mẹ, hai bé gái đang nắm chặt tay nhau, khiến tất cả các bác sĩ trong ekip mổ trầm trồ ngạc nhiên. Người mẹ hạnh phúc nói: "Đây chắc chắn là một phép màu". Cô Sarah Thistlethwaite không hề biết mình mang song thai cho tới tháng 1, khi đi kiểm tra sức khỏe thai kỳ. Các bác sĩ cho biết cô mang thai sinh đôi cùng trứng, điều đó có nghĩa là hai bé sinh ra sẽ giống nhau như đúc và trường hợp này có tỷ lệ rất hiếm, chỉ 1/10.000 ca mang thai. Tuy nhiên, mang thai cùng trứng, chung túi ối và nhau thai như cô Sarah cũng có nguy cơ tử vong cao. Do đó, 2 tháng nay, Sarah đã phải nằm viện để theo dõi sức khỏe hàng ngày. Sau 57 ngày chờ đợi, cuối cùng người mẹ trẻ đã sinh ra hai cô bé kháu khỉnh. Dù sinh non nhưng Jenna nặng 1,8 kg còn Jillian nặng 1,7 kg. Hai bé sẽ tiếp tục nằm viện khoảng một tháng để chăm sóc sức khỏe. Sarah tâm sự: "Thật tuyệt khi được nghe tiếng khóc của cả hai đứa. Đây thực sự là món quà trong ngày của Mẹ ý nghĩa nhất với tôi". Hình ảnh siêu âm hai em bé của Sarah trước khi sinh. Từ khi trong bụng mẹ, hai bé đã luôn nắm chặt tay nhau. SuZi Nguyễn Ảnh: NyDaily News, Express