Vào tháng 2/2023, người phụ nữ họ Yang, đến từ thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, gặp bé gái tại một ngôi làng ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Một mực tin rằng cô bé 11 tuổi này là đối tượng hoàn hảo để chung sống với con trai 27 tuổi của mình, Yang đề nghị đưa bé gái về Vân Nam để làm dâu.
Sau khi cha bé gái từ chối lời cầu hôn, Yang cùng con trai âm mưu bắt cóc cô bé. Vào ngày 14/2, khi cô bé ở nhà một mình, Yang và con trai liền xông vào ép cô bé đến nhà của họ ở Vân Nam.
Yang bị bắt vào ngày 14/2 và con trai bà này tự ra đầu thú 4 ngày sau đó. Tới ngày 15/12 cùng năm, tòa án quận Shuicheng ở Lục Bàn Thủy kết án Yang và con trai lần lượt hai năm và 7 tháng tù vì tội bắt cóc trẻ em.
Hai mẹ con này đều kháng cáo. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm ở Tòa án Nhân dân Trung cấp Lục Bàn Thủy vẫn ra kết luận tương tự vào ngày 7/3.

Mẹ con Yang chờ cho đến khi bé gái ở nhà một mình thì tiến hành bắt cóc, đưa cô bé từ Quý Châu về Vân Nam. Ảnh: Baidu
Sai khi được tờ Red Star News đăng tải, vụ án đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Dư luận Trung Quốc hiện cho rằng hình phạt của tòa án là quá "khoan hồng" cho tội bắt cóc trẻ em và sắp xếp hôn nhân trái đạo đức. "7 tháng? Không thể tin được. Tội buôn bán trẻ em bây giờ lại nhẹ thế à? Làm vậy sẽ khuyến khích tội phạm mất thôi", một người bình luận.
Trung Quốc từng có truyền thống tảo hôn. Tuy đã bị cấm từ những năm 1950, tục lệ này vẫn còn tiếp diễn ở nhiều vùng nông thôn của đất nước tỷ dân. Một trong những trường hợp nổi tiếng về nạn tảo hôn ở Trung Quốc là của Yang Niuhua, sinh năm 1990, ở tỉnh Quỹ Châu. Cô từng bị bán khi mới 5 tuổi với giá 2.500 nhân dân tệ (350 USD) cho một người đàn ông câm ở tỉnh Hà Bắc. Suốt thời thơ ấu, cô bị chế giễu vì lấy chồng quá sớm. Đến tháng 7/2023, cuối cùng Niuhua đã đưa được kẻ buôn người ra tòa, khiến hắn bị kết án tử hình.
Tùng Anh (Theo Newswav)