Dãy núi Sahyadri chạy dọc theo bờ biển phía tây Ấn Độ, bắt đầu từ khu vực ranh giới giữa hai bang Gujarat và Maharashtra, phía nam sông Taptu và kết thúc ở Kanyakumari, cực nam Ấn Độ. Cao nguyên Kaas nằm trên dãy Sahyadri là điểm dừng chân lý tưởng cho các nhà nghiên cứu thực vật, nhiếp ảnh gia và tất cả những ai yêu thiên nhiên và muốn đắm chìm vào hương sắc rực rỡ của trăm hoa đua nở. Tháng 8/2012, UNESCO đã công nhận Kaas là di sản thiên nhiên thế giới.
Nằm cách thị trấn Satara 25 km, chỉ một giờ lái xe, du khách sẽ đặt chân đến mảnh đất kỳ diệu này. Ngoài ra du khách có thể lựa chọn xe buýt hoặc xe của các hãng du lịch tư nhân.
Các nhà khoa học đã tìm thấy ở cao nguyên Kaas khoảng 150 loài hoa khác nhau, trong đó có nhiều loài hoa quý hiếm. Kaas đẹp lộng lẫy vào mùa hoa, khi những chùm hoa thức giấc, duyên dáng khoe sắc dưới ánh dương và bầu trời xanh ngọc bích (từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm). Những cánh đồng hoa muôn màu trải dài đến tận chân trời sẽ làm du khách choáng ngợp bởi vẻ đẹp đầy sức sống và mê lòng người. Những sắc màu đan xen có thể kể đến như: thảm màu vàng của hoa Smithia và Sonki, thảm màu hồng của hoa Balsam, thảm màu tím của hoa Karvi... Những tấm thảm hoa này thay đổi màu sắc hầu như mỗi tuần tùy thuộc vào loài hoa nở rộ trong khoảng thời gian đó. Du khách sẽ tìm thấy những xúc cảm bình yên khi thả hồn mình tự do rong ruổi trong khu vườn gió giữa muôn ngàn hoa và hương thơm ngọt ngào.
Với vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ, cao nguyên Kaas đã trở thành điểm đến mơ ước không chỉ cho các nhà thực vật học mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia. Bất kỳ ai tới nơi đây đều mang về cho mình những bức ảnh tuyệt đẹp mà không nơi nào có được.
Nếu đi bộ về hướng Mahabaleshwar khoảng 1km, du khách có thể ngắm nhìn hồ Kaas xinh đẹp nằm giữa rừng xanh, một hồ nước trong xanh đẹp yên bình giữa những thảm hoa sặc sỡ. Nếu đi xa hơn một chút, du khách có thể tìm thấy miền đất của những cây xương rồng. Nơi đây tựa như một ốc đảo và cũng là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng một loài hoa lạ, hoa Kumudini. Loài hoa này giống như một sự kết hợp tinh tế giữa hoa sen và hoa lily nước, nở rộ vào tháng 10, tháng 11 hàng năm. Ngoài ra du khách có thể ghé thăm thác nước Thoseghar hùng vĩ, cao hơn 300 hay Chalkewadi, nơi có các cối xay gió độc đáo cách không xa thị trấn Satara.
Cao nguyên Kaas thực sự là một điểm đến tuyệt vời mà bạn nên ghé thăm ít nhất một lần trong chuyến hành trình khám phá thế giới, không chỉ bởi khung cảnh thần tiên của xứ sở các loài hoa mà còn bởi không khí thiên nhiên trong lành ru hồn người về những khoảnh khắc bình yên.
Mai Nguyệt Ánh