Cuối tuần vừa rồi, Robert Rippingale tử vong sau khi bị mắc miếng thịt bò trong cổ họng trên chuyến bay tới New Zealand của hãng hàng không Jetstar Airlines. Lúc đầu, bạn gái của anh, Vanessa Preechakul, 27 tuổi, nghĩ rằng Robert lắc người vì buồn cười.
![]() |
Robert tắt thở khi trên hành trình về New Zealand. Ảnh: The Sun. |
"Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ấy đang cười vì một bộ phim trên máy bay. Sau đó nhìn vào mặt người yêu, tôi thấy mắt Robert trợn ngược và không thể nói gì, môi tím ngắt. Mới một phút trước, chúng tôi còn ngồi cạnh và hôn nhau, nắm tay nhau, phút sau anh ấy đã tắt thở", Vanessa đau khổ nói.
Theo The Sun, trên máy bay lúc đó có một bác sĩ và hai y tá. Họ đã cố gắng hết sức để cứu sống người đàn ông New Zealand 31 tuổi này nhưng thất bại. Robert đã qua đời ngay khi máy bay cất cánh được 90 phút.
![]() |
Vanessa ngồi cạnh thi thể bạn trai suốt hành trình về New Zealand hơn 9 tiếng. Ảnh: NZ Herald. |
Các tiếp viên đã di chuyển thi thể của hành khách đó vào một khu vực có rèm che nhưng Vanessa muốn ngồi cạnh bạn trai trong suốt quãng đường về dài hơn 9 tiếng còn lại. Hai người gặp và quen nhau ở Singapore khi Robert tới đó làm việc. Cặp đôi trên tới New Zealand để gặp gia đình Robert và dự lễ kỷ niệm lần sinh nhật thứ 50 của bố mẹ người đàn ông này.
NZ News đưa tin, lễ tang của Robert được tổ chức hôm qua tại New Zealand. Đại diện hãng Jetstar, ông Andrew McGinnes, đã gửi lời chia buồn tới gia đình hành khách đồng thời cảm ơn những người đã cố gắng cứu Robert.
Cẩm Vân