Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1/11, ông Yoon Hee-keun, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, thừa nhận công tác kiểm soát đám đông tại khu phố Itaewon, nơi diễn ra lễ hội Halloween cuối tuần qua, là "chưa đủ", lưu ý thêm rằng cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp trước khi thảm kịch xảy ra.
"Tôi cầu mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục và thấy mình chịu trách nhiệm nặng nề với những người đã gặp phải cú sốc lớn trong vụ việc này", ông Yoon nói. "Để làm rõ sự thật và xác định trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thanh tra và điều tra chuyên sâu, nhanh chóng và kỹ lưỡng".
Theo ông Yoon, nhiều cuộc gọi tới đầu số 112 - số khẩn cấp của Hàn Quốc - tối 29/10 cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Hiện số người chết sau vụ giẫm đạp đã tăng lên 156. Ít nhất 151 người khác bị thương, trong đó 29 người hiện nguy kịch.
Theo Reuters, khoảng 137 cảnh sát đã được huy động để kiểm soát đám đông 100.000 người tập trung trên các con phố ở khu vực Itaewon để dự lễ hội Halloween.
Giới lãnh đạo Hàn Quốc hiện cố gắng kiềm chế cơn giận của công chúng, khi chính phủ phải đối mặt sự giám sát ngày càng tăng từ người dân về việc liệu đám đông tập trung ở Itaewon, khu phố giải trí về đêm nổi tiếng Seoul, có thể đã được ngăn chặn hay không và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều năm của nước này.
Trong khi đó, thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cũng ứa nước mắt khi đưa ra lời xin lỗi, cho biết chính quyền sẽ làm việc và tận dụng mọi nguồn lực sẵn có "tới khi tất cả công dân có thể quay lại cuộc sống bình thường".
Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, người khiến dư luận phẫn nộ khi nói rằng có thêm nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa cũng không thể ngăn chặn được thảm kịch, đưa ra lời xin lỗi tại cuộc họp báo, cam kết điều tra kỹ lưỡng để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra.
"Với tư cách bộ trưởng giám sát an toàn của người dân, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành về vụ việc", ông Lee nói trong một phiên họp quốc hội được truyền hình trực tiếp. Lee cho hay chính phủ có "trách nhiệm vô hạn với sự an toàn của người dân".
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đồng tình việc quản lý đám đông cần được cải thiện.
"Chúng ta nên đưa ra các biện pháp an toàn cụ thể để quản lý đám đông, không chỉ trên những con phố nơi thảm họa lớn này diễn ra mà còn ở những nơi khác như sân vận động và địa điểm hòa nhạc, nơi tập trung đông người", ông Yoon nói.
Tổng thống cũng tuyên bố quốc tang một tuần với các nạn nhân trong thảm kịch ở Iteawon.
Ba ngày sau khi xảy ra vụ giẫm đạp, hôm 1/11, hàng trăm đôi giày được xếp thành hàng ngay ngắn tại một sân cầu lông ở Seoul. Những đôi giày này chỉ là một phần trong 1,5 tấn đồ cá nhân mà các nạn nhân và người sống sót bỏ lại. Chúng được cảnh sát thu gom lại để chủ nhân hoặc người nhà của nạn nhân đến nhận.
Hướng Dương (Theo Independent)