Cảnh sát trưởng Mark Brew. Ảnh: The Sun |
Mark Brew, 47 tuổi, là cấp trên của hơn 100 chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận tấn công bè phái và sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, sau buổi điều trần kéo dài hai ngày vừa qua, vị cảnh sát trưởng này đã bị cách chức vì 4 lần bị cáo buộc có hành vi sai trái trong giờ làm việc.
Một trong những cáo buộc đó là Brew đã ra lệnh cho một nhân viên dưới quyền phải lái xe từ Liverpool đến London để đưa anh về nhà từ một cuộc họp thay vì tự về bằng tàu hỏa. Một nguồn tin cho biết: "Đó là một sự lạm dụng chức vụ nghiêm trọng. Một nhân viên cấp dưới có thể làm những điều khác có ích và hợp lý hơn là đi đón cấp trên của mình chỉ vì anh ta không thích đi tàu hoặc tự mình lái xe".
Điều đáng nói là vị cảnh sát trưởng - người đã có gia đình riêng - lại rời khỏi cuộc họp để đến nhà bạn tình. Theo lời kể lại của người phụ nữ này, thì cô ta và Brew đã có quan hệ tình dục trước khi anh ta quay trở lại làm việc. Trước lời khai đó, vị cảnh sát trưởng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ cùng nhau ăn trưa mà thôi.
Tờ The Sun đưa tin Brew thừa nhận đã sử dụng chiếc iPhone của mình để xem phim khiêu dâm - và liên lạc với hai người phụ nữ khác mà theo phỏng đoán của nhiều người thì đều là các nữ cảnh sát.
Một phát ngôn viên của sở cảnh sát Merseyside nói: "Chúng tôi đã tổ chức một buổi điều trần về hành vi sai phạm của cảnh sát trưởng đương nhiệm vào tuần trước. Sau buổi điều trần đó, anh ta đã bị sa thải do có quá nhiều hành vi vi phạm quy định làm việc".
Theo lời một nhân viên từ Liên đoàn cảnh sát Anh, Brew là một cảnh sát trưởng khá nổi tiếng và thông mình. "Thật đúng là một bi kịch cho anh ta khi sự nghiệp xuất sắc của mình lại kết thúc như vậy", người này nói.
Mark Brew từng được chụp ảnh cùng Bộ trưởng An ninh Chính phủ Nick Herbert trong một chuyến thăm của ông tới quận Liverpool vào năm 2010.
Hướng Dương